Vo van
Tuesday, May 6, 2008 2:37:00 PM
Sáng ngủ dậy, đi học L . Nhân tiện đi dán máy tính, quên dán điện thoại mất L.
Trưa về nhà, cũng hơi trễ à ko nấu cơm (sorry mấy chị >”<). Thay vào đó là coi film, Harry Potter, coi lại, phần 5, hix, tiếng anh à ko hiểu à ngủ!
Lần đầu tiên nhà được bật máy lạnh. Nhưng ko được tận hưởng cái cảm giác mát mẻ sung sướng khi ngủ trưa với điều hòa. Cũng có đấu tranh nội tâm, nhưng mà cái ngoan ngoãn chiến thắng. Stop sự nghiệp nói nhiều + phá giấc ngủ mấy chị để đi lên lớp .. ngáp. Bó tay. Thầy ơi có hiểu nỗi khổ lòng con ko? Sao thầy cứ nhìn con hoài vậy, Ngại quá L
Đi học. Tới lớp hơi sớm. Đi lấy quà giùm chị Thư với chị Phúc. Nhiệm vụ ni đáng ra là đã được giao cho chị Thảo. Ko sao. Cũng hơi rảnh.
Trưa ko ngủ à buồn ngủ à vừa làm bài kiểm tra vừa ngáp à chết con rồi, ko bít kết quả bê bết thế nào đây!
Có tin an ủi vào cuối buổi học, điểm bài kiểm tra lần trước. Cũng tạm. Cố gắng tí nữa sẽ tốt thôi.
Trên đường về nhà, ngang qua mấy quán ăn à thơm à đói.
Trời mưa. Tự nhiên nổi hứng ko thích mặc áo mưa à ướt. Tưởng ướt ít ai dè ướt nhiều. Tưởng ướt nhiều ai dè ướt ít. Anw, Lạnh.
Đang đi chầm chậm (bữa ni ko thích đi nhanh nữa), thấy biển số xe 43à chạy theo (thói quen từ hồi mới vô SG tới h, chưa bỏ được). Chị đó, ko quen, cũng xinh (cứ chị là xinh tuốt
) tính làm quen mà tự nhận thấy mình hơi khùng à thôi.
Định bụng về gần nhà đổ xăng ở cây xăng cổ nát rẻ quen thuộc mà cuối cùng vừa đi vừa nghĩ nên quên mất. Nghĩ tới chuyện mới rớt đâu mất tờ Polime àđau đầu.
Tới nhà. Dắt xe vô. Kéo cửa. cửa lại hư à hỳ hục kéo cũng mất mấy phút L ôi cái cửa vừa lô vừa nặng!
Vô nhà, chào mọi người, mọi người chào. Đưa quà cho 2 chị, được khen quà đẹp àcười.
Mấy chị ko nấu cơm. Đói. Được nói là có mua mỳ quảng. Ngon. Hâm lại. Ăn. Đúng ngon thật! Merci!
Lại mở máy. Thói quen thôi. Check mail. Có 1 mail mới.
Học bài.
Đi ngủ. Ngủ đi.
(Nhảm)
