My Opera is closing 3rd of March

^^ de lai mai mot coi :D

Subscribe to RSS feed

De^m tra(ng'

Đêm trắng...
Lần đầu tiên.
Không hề chợp mắt được tí nào
1 tí cũng không
Thức trắng...
Không hiểu tại sao...
Đúng là thức khuya mới biết đêm dài. Dài...
...
Thôi quay về với thực tế, thứ 3 thi KTCT. Cả 2 ngày rồi không học hành j hết. SV là vậy sao trời. Hay chỉ có mình mới vậy
Nhưng thực tình bây h chỉ muốn bỏ thi để được về nhà thôi.
Nhớ nhà dễ sợ. Tự nhiên thèm cái cảm giác được ngủ trên cái giường quen thuộc của mình. Rộng rãi. Bình yên. Cả chục năm trời ngủ 1 mình không thấy sợ. Vậy mà hôm qua lại thấy sợ. Mặc dù 3 đứa chen chúc nhau trên 1 cái nệm vốn chỉ dành cho 2 người. không phải là sợ ma hay cái j j đó. Chỉ là tự nhiên thấy cô đơn quá, lạnh lẽo quá. Thèm cái cảm giác được ai đó ôm lưng mình khi ngủ. Thật dễ chịu. Nhưng đã lâu lắm rồi...
Thật tình là muốn về nhà lắm lắm. Chả hiểu tại sao. Chưa bao h có ý muốn về nhà đến thế.
Điên!
Nhớ!