Entry for January 03, 2008
Thursday, January 3, 2008 9:15:00 AM
Éc, đang tức bốc khói… MẤT MÁY TÍNH CASIO FX570ES RỒI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Ko bít cái máy tính iu quý của mình h lưu lạc nơi chốn nào rồi.
Ui cái máy tính đầu tiên “thọ” ít như vậy, mới có 2 năm à huhu
Cái máy tính iu dấu……………………………………………
Có ai bít cái máy tính của tui h đang ở đâu ko, xin liên lạc với tui, tui sẽ chân thành cảm ơn và hậu tạ huhu
Cái Casio FX570ES , đặc điểm nhận dạng : hình như cũng giống bao cái máy tính cùng loại khác, chỉ có thêm cái hình dán , hình con chó có cái mõm to to thì phải, màu xanh lá cây (của bạn VY cho đó huhu) dán ở góc trái bên trên cùng của cái máy tính
Ui chao ôi, hôm nay là 1 ngày gì đâu. Thi Triết thì bị ảnh hưởng của mấy quả trứng gà, ai bảo học bài rồi thì vào phòng thi sẽ nhớ, vào thi chỉ thấy mấy chữ mình đã học bay bay trước mặt mình thôi mà ko tài nào chụp được chúng để nhét trở vô trong đầu L. Còn cái máy tính thì ko bít mất từ cái đời nào, do lâu nay học Triết có rờ vô cái máy tính đâu, h thấy chị Phúc mới than bị mất tìm thử thì hỡi ôi … đời quá đen.
Cái nhà chi mà kỳ cục, 2 người ở 2 phòng đều bị mất máy tính. Mà mình bị mất nguyên cái máy còn đỡ tức, chứ chị P mất cái ruột máy, còn lại mỗi cái vỏ nắp máy tính … éc, thật là pó tay.
Tức quá đi thôi. Lần đầu tiên bị mất máy tính. Từ đây sẽ giữ đồ cẩn thận. UI chao, nghèo rồi mà còn khổ nữa là sao hả trời. Bất công quá đi thôi…………….
Thôi, KTCT còn chờ mình. Mặc dù tức nhưng cũng phải ngậm ngùi quên đi để học thi tiếp, kẻo thi lại mất công huhu.
