My Opera is closing 3rd of March

^^ de lai mai mot coi :D

Subscribe to RSS feed

Lai. nho*' nha` roi`...

Nhanh thật, mới đó mà bây h đã là ngày 1/12 rồi. Đã 3 tháng 10 ngày kể từ ngày mình khăn gói vô Sì Gòn học Đại học.. Ui ui sao mà nhanh thế nhỉ. Để xem, còn gần 2 tháng nữa là được về nhà rồi. Ngày 27/1. Mong cho đến ngày đó quá L

Mấy bữa ni tự nhiên nhớ nhà dễ sợ huhu… Nhớ ba má, nhớ anh hai, nhớ dì, nhớ bạn bè, nhớ … Nhớ ĐÀ NẴNG quá đi huhu.

Đi đâu cũng khoe mình là người Đà Nẵng hết, mà vấn x đề là ko phải ai cũng bít ĐN. Sao kỳ vậy ta, kiến thức phổ thông mà, ĐN là thành phố lớn rồi chứ bộ, đô thị loại 1 nè… Vậy mà có 1 số người cứ tưởng ĐN là cái tỉnh lẻ nào đó, làm tức muốn chít huhu.

Thèm đồ ăn Đà Nẵng quá chời. Ko phải 1 mình mình, mấy đứa trong này cũng vậy. Cụ thể nhất là ba Khải haha, ăn rồi cứ rủ đi kiếm quán ăn ĐN nào nào ở đâu đâu xa xa đó, còn toàn đòi ăn mỳ quảng người miền Trung nấu cơ bigsmile Tội nghiệp!

Lúc nãy ăn cơm tự nhiên ngồi mà nhớ nhà. Tại bữa ni nấu cơm mà hết gạo, cái phải chạy qua phòng chị “hàng xóm” mượn nấu đỡ. Huhu, gạo của chỉ giống y như gạo nhà mình hay nấu, lâu lắm rồi, lâu ơi là lâu rồi mới được ăn cái gạo đó. Ngon dễ sợ. Còn bữa ni ăn canh chua với cá chiên nữa, toàn món mình thích mà hồi xưa ở nhà vẫn hay ăn… Ui ui ui ui … huhuhu

…………………………………………….

Phù phù, mà bữa ni mới giặt xong nguyên 1 núi đồ nữa, kinh! Bắt đầu đi dọn dẹp áo quần bỏ vô thau ngâm là lúc 5h, kết thúc việc giặt giũ lúc 6h30 . éc, chưa kể thời gian phơi đồ nữa. Dã man. Giặt xong mệt gần chết, chỉ mún lăn ra nằm nhưng mà người ngợm hôi như cú, thế là phải đi tắm. Xong lên nấu cơm, và ăn cơm. Éc, nãy h phải lên net nói chuyện. Vẫn chưa có học bài được, cả tuần nay ko rờ vô sách vở rồi, lười biếng quá đi thôi huhu. Ghét!

ờ quên, giặt cả núi đồ nên h ko còn đồ mặc, phải đi lôi đồ ở trong cái vali ở trên nóc tủ xuống. huhu. Ban đầu tưởng hắn nhẹ lắm, ai dè nặng dã man, tại có thêm mấy “cục tạ” của chị Dâu nữa. hix. Đã thế khi lôi xuống Dâu đỡ giùm và thế là … BUM… cái vali nhè đầu Dâu mà rớt xuống. éc, có lỗi có lỗi quá . so sori Dâu hén. (tội ngiệp, mới ngủ dậy còn ngái ngủ lo đi đỡ vali giùm Na thế mà huhu … bigsmile )

Hồi sáng ăn sáng với Ba Khải đã hứa sẽ có bất ngờ cho ba bigsmile. Mong đến ngày đó quá đi, dzui kinh! Tội, làm ba tò mò kaka. Cho đáng đời, ai biểu hồi sáng cứ thay đổi ý định hoài làm con mất công chạy lên rồi lại chạy xún. Xí ! hehe

Gần tới Noel rồi. Trời SG mấy bữa nay cũng hơi lạnh lạnh, tối nào ngủ cũng trùm kín chăn cả. thế mà sáng dậy còn phải tắt quạt đi nữa hihi. Mình thích trời lạnh. Lúc nãy hỏi chị Trang ( hàng xóm p ) noel ở đây lạnh ko, chị bảo “có chứ, lạnh lắm chứ Na bigsmile “ dzui dzui, thế mà cứ tưởng SG ko lạnh thì chán chít bigsmile

Ui, sắp được đi chơi rồi vui quá xá là vui bigsmile. Na na nà ná na nà … J

Thôi bi h đi học bài đã, áy náy quá đi, học bài để tuần sau lại được chơi cả tuần kaka ( đồ lười biếng, đánh chết cũng ko chừa mà! Gru` g rừ huhu)

Mai lên nhà bà con ăn đám giỗ kaka, được ăn sướng rùi hehe. Zui quá, cả tuần nay đói, vì cái tội… L

Chẹp, nói nhiều quá đi, thôi thôi ko nói nữa hì hì:D

Bibi mọi người, nhớ mọi người nhiều… ^^!