My Opera is closing 3rd of March

^^ de lai mai mot coi :D

Subscribe to RSS feed

Bi dau ...!

hic, binh thuong khoe nhu ... voi, the ma vo SG roi cu đau hoai` a`, chan'

Lan ni đau dai dễ sợ, mấy ngày rồi nhỉ, cỡ 2,3 ngày j đóa, cũng ko có j nặng, chỉ là mệt mệt, nhức đầu, chóng mặt, đau mắt, sổ mũi, nghẹt mũi, viêm họng (ui cha ơi sad( ) . Hic, cái tật đi gió về mà ko có "rọ mõm" (bịt mặt) là thế đấy huhu --> lần sau chừa nha pé!
Nãy h ngồi học bài, Út cũng học, Dâu (ở dưới) chắc cũng học, Phúc cũng vậy (ui cái nhà chi mà...) -->ngoan hì, tại cả ngày ni toàn chơi, 8, coi film ( Garfield đóa haha dễ xương quá đi, coi đi coi lại hok chán!)... h mới ngồi được có tí cái thấy Út lên net xôm tụ quá cái lên theo hehe (đồ adua p )
Đang nghe nhạc nữa, tự nhiên lại có hứng yêu âm nhạc dã man bigsmile, chắc tại mới nghe Dâu đàn, ui chời ơi hâm mộ Dâu dễ sợ, đàn pro quá xá ha'ha'ha' --> anh hai mà nghe Dâu đàn chắc iu liền ^^!
Ê, công nhận thấy mình có mắt nhìn người quá ha, Dâu học giỏi, hát hay, nhảy "quá gê" bigsmile, đàn siêu pro, "tốt bụng" (nghĩa đen hay bóng hay cả 2 nhẩy bigsmile ), à còn 8 pro nữa, í, còn, siêu dễ xương lun, Na cực thích nhìn mặt Dâu "van xin" p. Ui, Na mà là con trai là cưa Dâu liền keke
(hehe, hok bít anh hai với Dâu đọc được mí dòng này thì nghĩ sao nhỉ p , tốt nhất cứ coi như mình "nai" - ko bít j cả kaka)
Mấy bữa ni net nhà mình chán quá, cứ y như là cần lên net thì net lăn đùng ra hư huhu, giận net mãi mãi, làm có hẹn với bạn (lâu ơi là lâu bạn mới lên net ) mà ko lên được, mún .... (làm cái j đó như đánh ai đóa, phá cái j đóa, đại loại là nổi loạn quá đi >"< )
chời, tự nhiên nhớ tới dzụ cái điện thoại, hixhix, đổi từ thuê bao trả trước sang trả sau lời đâu ko thấy chỉ thấy tháng nào nhận được hóa đơn cũng ... run run hết, làm mất công nhịn ăn trả xiền điện thoại oaoa... Biết rứa hồi xưa, à ko, mai mốt tắt máy cho khỏe, hay để ddt ở nhà khỏi xài cho đỡ tốn >"<
Tối qua thức tới 2h ( Dâu úi ùi bigsmile ), sáng ni 6h lo mò dậy đi tắm gội, tại sáng đi khám SK mờ, ko thể để Dr kết luận mình bị bệnh j đóa liên quan đến da liễu được p, kết quả là bệnh : quá khỏe kaka, mập nữa huhu
À, cái con Quỳnh heo, sáng lo dậy sớm còn qua chở hắn đi ăn sáng rồi đi khám SK lun, còn phải chạy vèo vèo vì ba Khải chờ bên đóa từ đời 7h, 7h15 mình qua, theo lịch thì 8h khám Sk, ai dè 2 ba con qua nhà hắn gọi điện ( cả 2 máy nhá), bấm chuông (cả chục lần) cỡ 7h45 hắn mới ngáy ngủ ra mở cửa "ủa, Răng tụi bây ko kêu ta? " + mặt ngây thơ ( aaaaaa, tức quá là tức hichic huhu)
Chiều có hẹn họp nhóm làm bài, ai dè bùn ngủ quá làm chưa xong, thôi cho tụi nó leo cây >"< ( chính xác là có gọi thông báo và xin lỗi hifhi`, bất đắc dĩ mà lị... )
Thôi, Út - tức chị nuôi mới - nãy h ngồi cứ réo hoài, bắt Na comment cho Út ec'ec'
cũng khuya rùi, ngủ nhỉ, Út ơi, đi ngủ thôi, 8 quá đi mất, ngồi cười hoài giống bé down quá à, ko chừng họ bắt tụi mình lên Biên Hòa đóa ( ui, nhớ Hòa Khánh quá xá - nhà cũ của tui ơi ...)
xí, còn chuyện bức xúc nữa, số mình dzô SG sao sao á, làm bể đồ hoài, ui, cái MP4 iu dấu của Na ơi, so sorry nghe, đâu cố ý đâu, bể mặt kính màn hình rồi huhu, mà h làm j còn xiền thay cái mới mới đau huhu...
UI, lại ui, thôi đi ngủ. Hy vọng ko có nightmare khi ôm Út ngủ kaka ( mí người nhà ni hay mơ bậy bạ lắm >:<)
(ngáp...)
(hic, còn cả lô bài tập chưa có làm, đồ nhác!, mai làm nghe chưa >"<! )
(NGÁP ... )