My Opera is closing 3rd of March

^^ de lai mai mot coi :D

Subscribe to RSS feed

con` 0 ngay` 2h30' nua

Đếm! Hôm nay được đếm lần cuối cùng, chắc không có ai điên mà đếm sang -1 rồi -2,-3 ... đâu nhỉ
Hôm qua lại là 1 ngày bận rộn. Chính xác là dạo này ngày nào cũng thía ( người quan trọng mà khà khà ). Đùa thôi. Nhớ mấy đứa lên gặp mặt chút, không thì tụi nó khóc
Thủ tục phải làm ở nhà gần như đã xong, trừ chuyện vẫn chưa dẫn 1 số đứa đi en chia chân được >"< ( Thông cảm hén tụi bây, ta biết tụi bây xương ta nhìu nhìu mờ )
À, hôm qua có đồ mới + đã "trả nợ" được cho 1 đứa ( nhưng mà còn nợ cả đống đứa ). Ban đầu thấy nghi nghi, vì việc đi kiếm đồ chung như vậy mình đã thực hiện mấy lần, lần nào cũng là mấy ngày, và chưa có lần nào thành công . Hi`, ban đầu cũng bùn cười, trong vô vàn cái nó lại chỉ "pồ kết" cái mờ mình "không có cảm tình". Sau 1 hồi loay hoay lựa lựa chọn chọn thì đã quay về cái đầu tiên hé hé. Ngu dễ sợ
Mờ bi h về nhìn lại thấy nó không còn là cái mờ mình "không có cảm tình lắm" nữa, nhìn kĩ lại thì nó cũng dễ xương chứ bộ , mắt của mi cũng tốt đóa chứ nhỉ ( nịnh đầm đóa )
hic, chả biết nói j nữa hết. VALI đang nằm bên cạnh mình. To to, đen đen, thấy ghê ghê
Chưa viết lubu xong cho mí đưá xong nữa. sori tụi bây hén, để mai mốt vô sg nhớ tụi bây ta đem ra viết hén, Tết về đưa hén.
Thôi, má lại kêu đi chuẩn bị rồi.
Vô sg không có net nữa, chắc phải tạm biệt mấy bạn net 1 thời gian huhu
Sẽ cố lên net thường xuyên để báo tin cho mí bạn hén
Bibi