con` 1 ngay`
Saturday, August 18, 2007 1:50:00 AM
Hôm qua mệt quá quên đếm. Lười đếm.
Ờ, sáng nay con bạn gọi điện mới nhớ. Nó nhắc mình quên đếm.
Ờ, chả biết còn đếm được bao lâu nữa.
Thôi kệ, đếm thầm.
Vui.
Ít ra thì cũng còn có người đếm thầm chung với mình...
Chờ.
Bị cấm cửa rồi. Do đi nhìu quá >"<
Nhiệm vụ mấy ngày còn lại là ở nhà chuẩn bị đồ đạc rồi đi thôi. không việc j khác. Bởi có mún làm cũng không được...
không than chán nữa. Than hoài, Thấy giống khùng quá.
Thôi.
Sáng nay AQ gọi. Nó đổi ý. Chính xác hơn là mẹ nó đổi ý. Thật ra mình vẫn thích vậy hơn. biết là khó, nhưng mà kệ, cứ cố thử vậy thôi. Để không có j phải hối tiếc!
Đợi.
không biết hội bốc đồng có qua được không.
không biết bao h mới mua bánh bơ đãi tụi nó như lời hứa được.
Còn cái "dđ" hứa mua tặng nhỏ bạn nữa
Chết! không khéo mình thành kẻ hứa lèo á...
Ờ, sáng nay con bạn gọi điện mới nhớ. Nó nhắc mình quên đếm.
Ờ, chả biết còn đếm được bao lâu nữa.
Thôi kệ, đếm thầm.
Vui.
Ít ra thì cũng còn có người đếm thầm chung với mình...
Chờ.
Bị cấm cửa rồi. Do đi nhìu quá >"<
Nhiệm vụ mấy ngày còn lại là ở nhà chuẩn bị đồ đạc rồi đi thôi. không việc j khác. Bởi có mún làm cũng không được...
không than chán nữa. Than hoài, Thấy giống khùng quá.
Thôi.
Sáng nay AQ gọi. Nó đổi ý. Chính xác hơn là mẹ nó đổi ý. Thật ra mình vẫn thích vậy hơn. biết là khó, nhưng mà kệ, cứ cố thử vậy thôi. Để không có j phải hối tiếc!
Đợi.
không biết hội bốc đồng có qua được không.
không biết bao h mới mua bánh bơ đãi tụi nó như lời hứa được.
Còn cái "dđ" hứa mua tặng nhỏ bạn nữa
Chết! không khéo mình thành kẻ hứa lèo á...
