My Opera is closing 3rd of March

^^ de lai mai mot coi :D

Subscribe to RSS feed

con` 3 ngay` nua

Lại 1 ngày nữa trôi qua. Nhanh! Vẫn biết là nhanh mà vẫn không ngờ nó nhanh đến vậy
Mới đi chơi với lớp về. Có Thầy Quang với Thầy Cam nữa.
Hôm nay có lẽ là bữa đi chơi cuối cùng chính thức chia tay tụi đi SG, có 1 số đứa chắc phải 5 tháng nữa mình mới gặp lại được quá...
Hôm nay đáng lẽ chở ba, ai dè má chạy qua năn nỉ : " Không, hôm nay má đi với con cơ, có khi hôm nay là bữa cuối má con mình gặp mặt mà, có gặp nữa đâu ..." he' he'. Rùi hình như cũng có đứa nào đó qua đòi mình chở nữa. Ây da, sao mà mình có giá quá vậy ta
Đùa thôi, má con trên hết, má nhỉ
Để xem, đi chơi, hôm nay cũng đi bình thường như mọi bữa đi chơi khác với lớp thôi. À không, mà khác, 4 đứa Ngân Hàng SG tụ tập nhau bàn chuyện học ở đâu, rùi nhả cửa ... được 1 lúc. Kết quả là chả sao cả, chưa giải quyết được j, tất cả vẫn là 1 mớ bòng bong rối rắm.
À, có cái này khác nữa: Thầy Quang bảo : "các em có uống bia không thầy kêu" . cuối cùng thì thầy kêu thiệt, và uống thiệt. Thầy còn nói "mấy đứa con gái đứa nào mún ún thì 1 ly cho vui, thầy không có ép à nha ". Và thế là chị Ny nhà mình bon chen chạy vô làm 1 hơi cạn ly mới ghê ( kèm theo là tiếng hò reo thán phục hé hé ). Xong hén còn nói " đã đã" mới ghê chứ --> thua lun cho cái con này. à, "đã đã" còn bon chen cầm thêm 1 ly nữa, bị Thầy Q la không cho ún mới ghê, con này máu thiệt
Ờ, típ bước bạn Ny có thêm Má Thảo, Thanh Chuột, AQ với ai đó nữa thì phải, dĩ nhiên bạn An đang rầu rầu cũng adua 1 ly cho vui . Cũng không có j, mặc dù lúc chở má Nhi về cứ giả vờ " con An hắn xỉn rồi đóa nha" làm cho má Nhi " có thiệt không ta kêu taxi về " Lúc ở quán karaoke ra, thầy Q còn hỏi : "về được không em, thầy thấy làm 1 ly rồi đó. còn con Ny nữa, công nhận em bãn lĩnh lun haha " .
Lúc chở má về thì trời mưa, càng lúc càng to. Dừng lại trước cổng nhà má, má đòi vô lấy áo mưa cho mặc. ban đầu tính dầm mưa về rồi, cho lãng mạn, nhưng mà thôi, lỡ đau 1 cái là mai không đi được với hội bốc đồng ( tụi bây thấy ta hy sinh vì hội ghê chưa ). Má vô nhà lấy cái áo mưa mới ra, kêu "cho con đem vô SG làm kỷ niệm, đừng có mặc, hồi mô nhớ má đem ra ngắm thôi" . Nấn ná chào má 1 lúc rồi cũng ra về. Công nhận 2 má con lúc đó hơi bối rồi.
"Nếu thứ 2 má kìm được lòng mình thì má sẽ ra tiễn con ...".
Tội!
Đi về, trời mưa càng to. Nước mưa bay thẳng vào mặt. Buốt!
Kính thì ướt, đèn pha ngược hướng chiếu vào có thấy j đâu >"<. Đi chậm lại. Càng ướt.
Về đến nhà mặt đầy nước. Chắc là nước mưa!


Chán! Chưa chuẩn bị đâu vào đâu nữa...
Bây h còn đau đầu chuyện nhà cửa, chỗ học, tùm lum bum xum
Kệ, đã quyết định rồi chấp nhận chứ sao h. Mặc dù đang hơi tiếc 1 chút. Có lẽ vậy!


Còn 3 ngày nữa...
Ây da...
Mưa...