My Opera is closing 3rd of March

^^ de lai mai mot coi :D

Subscribe to RSS feed

con` 4 ngay nua

Còn 4 ngày nữa ...
Tự nhiên lại muốn đếm vậy( mún đếm và phải đếm >"< ). Đếm ngược. Như 1 đứa trẻ mới học đếm vậy. Chỉ có điều hơi khác nó 1 chút. Đứa trẻ tập đếm và hân hoan vì điều đó. Còn mình thì đếm mà sao lại rầu chít được hichic
Thức khuya. Hôm nay lại thức khuya. Nhưng ban đầu dự định của mình không phải để lên net, mà là thanh lý cho xong chồng lubu kia. Ây da, không biết bao h mới xong đây. còn có bi nhiu thời gian nữa đâu, không lẽ tết về mới đưa lubu cho tụi nó hichic >"<.
Tính không lên net mờ rùi hoàn cảnh đưa đẩy phải mở máy tính ( sửa đt cho má >"< ), và quen tay bật net lun. không biết bao h mới bỏ được thói quen này, mai mốt vô sg lấy đâu ra mà quen tay với chả không quen tay hichic. Khổ thân heo già >"< oaoa
Mở net lên rùi, ngồi cũng không biết làm chi. Vẫn như mọi ngày, chỉ còn 1 mình mình thức, 1 mình với 1 cái PC,1 ngọn đèn, 1 cái quạt >"<. Có 1 số người onl. Nhưng người mình mún nói chuyện thì hoặc invi, hoặc "busy", hoặc BUZZ!!! hoài mà hông trả lời. Số còn lại thì thấy mình cũng hổng thèm chào lun --> ác quá nè chời huhu. Khóc rùi nè oaoa...
h chẳng biết làm j hết.
Nhảm quá nè chời huhu...
Lúc nãy gặp mặt đủ "Hội bốc đồng" - tự nhiên có hứng lên nhà chơi, lại còn mang đồ uống lên nữa hé hé.
Nhân tiện, chúc mừng ba Khải đã đậu 15/15 . Nhờ cái mũ bảo hiểm của con đó, lần trước cái mũ bảo hiểm của con Nhi "siêu ngu" xui quá chời hé hé
Và cũng nhân tiện cảm ơn hội bốc đồng hén, nhất là con thủ quỷ "siêu ngu" ^^!. Ly trà sữa CACTUS của mi lúc nãy ngon quá chời

Lúc nãy có đứa gọi điện lên hỏi mình 1 chuyện. Thật ra chuyện đó cũng chỉ biết sơ sơ, không dính líu j cả, mà thiết nghĩ không nên can thiệp vào quá sâu, bởi thực chất mình cũng có biết chi nhìu lém đâu, kinh nghiệm lại càng không >"<. Nó có vẻ thất vọng. Nhưng biết làm sao được. Đành phải chấp nhận thôi. Sori mi hén

Còn j nữa không nhỉ ???

Chả biết nữa.
Thôi h đi viết lubu. không biết nên vít cho đứa nào trước nhỉ, không lại có đứa phân bì hihi.
À, đứa nào còn nợ lubu của bạn Heo lo mà trả nợ nhanh nhanh hén, không thì ta lấy thịt đè người ráng chịu hehe...
Kể cũng bùn cười, trong năm định viết, mà nghĩ thôi học hành thi cử đi đã, mấy đứa "quan trọng" để sau. Thi xong thì gặp mặt ăn chơi hoài, chả có cảm xúc để mà vít ( thật ra là sợ không dám viết, sợ tụi nó oánh chết vì tội viết nhảm )
Và bi h, có lúc cho rằng cảm xúc lại "dạt dào", văn chương chảy lai láng, vấn đề là ... không dám viết thôi. Chả hỉu >"<.
Mà sẽ cố gắng. Chayo ( nói từ này lại nhớ đến nhóc Teo, nó mới hỏi "rốt cuộc là chayo hay choya , thế mà mỗi lần đi với mình là nó lại hay tuôn tiếng Nhật, làm mình nghe cứ như vịt nghe sấm. Chả hỉu là nó sao nữa hehe, chuyên ngữ mà )
Thôi đi đọc HHT đã, mới vừa tha 1 chồng cao chót vót ở nhà con "bí thở b1" về, chưa kịp rờ vô đã nghe tin 23/8 nhập học -->mất cả hứng. Nhưng mà cũng phải ráng nghiên cứu chồng báo đóa, nhất là cái bài được con bí thở quảng cáo rầm rộ, tựa đề là 40 địa điểm ăn ún nổi tiếng "ngon-bổ-rẻ" j đấy ở Sài Thành hehe )
Ngủ. G9!