boc' dong` =,=
Sunday, August 12, 2007 1:06:00 PM
Chủ nhật, ngày đẹp trời
( mờ thật ra cũng không đẹp lém
)
Buổi sáng : được bao ăn sáng hé hé. Hẹn 7h30, cuối cùng đến 9h mới được ăn (siêu rề
)
Típ theo : hé hé, hình như thói bốc đồng lại tái phát, không phải với 1 đứa mà là với cả hội
Và thế là hehe... lên đường thế thôi
Đúng là cái hội bốc đồng.
Buổi sáng : được bao ăn sáng hé hé. Hẹn 7h30, cuối cùng đến 9h mới được ăn (siêu rề
Típ theo : hé hé, hình như thói bốc đồng lại tái phát, không phải với 1 đứa mà là với cả hội
Và thế là hehe... lên đường thế thôi
Đúng là cái hội bốc đồng.
NGU.
SIÊU NGU.
TỈ NGU.
QUÁ NGU.
SIÊU NGU.
TỈ NGU.
QUÁ NGU.
HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA...
Trưa lại được ăn "chùa" hé hé ( siêu ngu nhỉ
)
Chiều về lại được ăn chùa típ. Sau đóa tính bao, mà có 1 số người kém may mắn thế đấy
Thôi để bữa nào liên hoan tống tiễn rùi thanh toán lun 1 lần hén
Tối về lại ăn -->kinh! không mập lên mới lạ. Lúc nãy ở nhà PNH mà quên cân mất (hé, nó lên đến 3 cân
)
Đi hoài với hội bốc đồng rùi cũng bị nhiễm. Kết quả là về nhà lại nổi cơn bốc đồng, với đứa khác hê hê ( poor mi
)
************************************************************************
-BUZZ!!!
...
-Ê, sao nãy h gọi mà không trả lời?
-Ủa, nãy h có onl hả. Ai biết trời! Mờ ren lại onl h này? Nãy h tưởng để máy vậy ngủ quên chứ.
-Ờ, mấy ngày nay nhập viện có làm j đâu, toàn ngủ không hà. h ngủ không nổi nữa nên onl chờ thôi chứ biết làm j
-Rảnh quá hì >"<
-Biết rồi mà còn hỏi!
-Rồi, hiểu. Có j nói nhanh đi!
-Hả, sao hôm nay ăn nói kỳ vậy nè
-Điên hả, bình thường mờ. Mờ cũng có lẽ. Bốc đồng mà
-
-Ren, có chiện chi nói nhanh, không thấy status "busy" hở
?
-Trời! Té!
-Gà, nói nhanh mi, ta out chừ!
-
Ê, không đùa đâu nha, sao lại có chuyện "ta-mi" ở đây?
-Ngạc nhiên hở?
Kệ, Tự nhiên thích vậy. Ai biểu có người làm j đóa mờ giấu không cho người ta biết mần chi
-Ủa, ai? có làm j đâu nhỉ? chịu á! không nhớ! Nói nghe coi!
-Ngu! Siêu Ngu! Tỉ Ngu! Quá Ngu!
-nè nè đừng có quá đáng à nha. Học ai cái cách nói đó vậy ?
-xí, ai thèm học! Có người ngu quá nghĩ không ra thôi
!
-Thôi được, biết ta ngu rồi. Nhím!
-Á cha'! Hay nhỉ. Ai là nhím chớ. Lại còn "mi-ta" nữa ?
-Thì còn ai vào đây. Có người đang xù lông nhím lên kìa haha. Ai biểu nói trước mần chi. Ăn miếng trả miếng!
-Được, bữa ni ngon hì. Đã thế mi ta luôn cho biết mặt.
-Ai thèm.
-Xí. Đồ con gà!
-Lêu lêu! Đồ con nhím!
................................................
-Rồi h đã chịu khai ra chưa? Mau!
-Khai cái j. Nói rồi mà. Mấy hôm nay đâu có lên net được. Nằm viện chán chết. Chân cẳng vầy đi đâu >"<
-Điên hà. Ai nói chuyện đóa. Cái đóa biết rồi ( đoán vậy! ). Khai cái chuyện có 2 người biết mà 1 người không biết á.
-God! Nói thế ai mà hiểu Nhím!
-Nhu! Gà! Hôm trước h chưa nói, h nhân tiện nói luôn 1 thể. Thế ngay cả cái chuyện về về VS ở lại ta cũng có biết mô. Con Teo mà không nói chắc ta không biết luôn quá. Rồi còn chuyện quà cáp j nữa đây? Mún bị đập không? Gà! Làm cái chi mà mờ mờ ám ám vậy?
-Hix. Tội nghiệp ta mi. Nói rồi mà. Chuyện về hay không chưa suy nghĩ kỹ. Cũng khó mà. Biết mà. Sao còn nói vậy?
-uh, thôi được, hiểu. Nhưng mà lần sau đừng có như vậy. có j thì cứ nói thẳng nghe chưa. Đã biết tính ta rồi mà còn ... để ta biết cuối cùng thêm 1 lần nữa xem! Nói thẳng! Nói thật! Nói ngay!
-Ờ, hiểu rồi mà. biết sai rồi. Nói hôm trước rồi còn j.
-Còn zụ kia? làm cái j mà mờ mờ ám ám>"< . Mờ hứa cái j với ai đóa?
-Đâu có. Hứa hẹn j đâu. Mà cũng có mờ ám j.
-Chối nữa. Mới nghe con Teo hớ miệng j đóa liên quan đến Harry.
-À, chuyện đó hả. Thì là chuyện riêng của ta với nhóc Teo thôi mà. Hỏi làm j? haha
-Ơ hay, bữa ni ăn nói được nhỉ. Mà hình như có liên quan đến ta ta mới hỏi chứ bộ. Ta có rảnh hơi đâu mà xen vô mấy chuyện đóa. Ta mới nghe hắn nói vì mua quà cho ta mà không mua cho hắn được. Vầy là sao hở?
-A`, haha, có j đâu, hôm trước nói đùa với nhóc Teo thôi. Cũng đâu có j to tát đâu. Tính ra thì nó cũng tội, giúp đỡ cũng nhiều, cũng dễ xương, nên khi về muốn tặng nó cái j đó là kỷ niệm.
-Ơ hay, nhu! Gà! Ai nói chuyện đó! Ta mới nghe hắn nói vì mua quà cho ta mà không mua cho hắn được. Vầy là sao hở? Làm j mà bày đặt tùm lum tà la. Tào lao quá à. biết không?
-Ai làm j mà tào lao. Thích làm j thì làm chứ. Ai cấm ta.
-Ời, ai mà cấm được mi. Ta biết mà. Biết là có người rảnh đến nỗi mờ đi kiếm đồ ngơ ngơ, rồi h nằm viện rồi kìa. Đúng không?
-Hả, ai nói vậy? Hay vậy ta.
-biết ngay mà. Đoán! Nhu! Gà!
-Nhím! Kệ ta! Do cái thằng gà nào đó nó cứ dòm con chó dễ xương của ta chứ bộ! Có phải tại ta đâu! Do ta phải chạy theo bồng con chó lại nên mới bị vầy mà.
-Hả, con chó nào thế? Dễ xương không? Đào đâu ra rứa?
-Hỏi làm j? Tò mò không phải là 1 tính tốt đâu nghe chưa! Mà nó đẹp cực kỳ. Bảo đảm nhìn vào thấy mê liền haha
-Ê, cho ta nghía cái na, tò mò quá à...
-Dẹp. không cho là không cho. 1 là 1, 2 là 2 haha
-Nhớ đó. Ứ thèm! Xí
.............................................................................................
-Bao h mi nhập học?
-Chịu, ta chẳng biết, đã có giấy báo đâu, để có rồi tính sau.
-Vậy à. Ờ, không biết bao h ta mới về được.
-Điên à, Chân cẳng vậy đi đâu. Lo mà nằm đóa nghỉ ngơi giùm tí đi! về cái j mà về.
-Quan tâm hả
Chán lắm! Nằm viện hoài. không có chuyện j làm. Nhớ!
-Tội. Nhớ nhà hả haha. Hay là nhớ game? Nhớ đứa nào?
-Kệ ta mi. biết rồi mà còn giả đò hỏi hoài.
-Ai biết chi mi đâu na. Zô ziên! Gà!
-Nhím! Nhớ mi đó!.
-haha điên hà mi. Ta đâu có phải là người bị bệnh tưởng đâu mà nói vậy.
-Biết đâu được! haha Ta tưởng mi bị bệnh tưởng chứ!
-Ngu! Gà! Mi tưởng thì có! Lêu lêu!
-Ê, nói thiệt nè, xưng ta mi hắn hề hề sao á. Có thấy vậy không?
-Không haha. Ta lại thấy dzui dzui.
-Ê, bộ tính xưng ta mi vầy luôn hả? không đùa đâu à nha
-Ai thèm đùa haha. thiệt!
-


.................................................
Trưa lại được ăn "chùa" hé hé ( siêu ngu nhỉ
Chiều về lại được ăn chùa típ. Sau đóa tính bao, mà có 1 số người kém may mắn thế đấy
Thôi để bữa nào liên hoan tống tiễn rùi thanh toán lun 1 lần hén
Tối về lại ăn -->kinh! không mập lên mới lạ. Lúc nãy ở nhà PNH mà quên cân mất (hé, nó lên đến 3 cân
Đi hoài với hội bốc đồng rùi cũng bị nhiễm. Kết quả là về nhà lại nổi cơn bốc đồng, với đứa khác hê hê ( poor mi
************************************************************************
-BUZZ!!!
...
-Ê, sao nãy h gọi mà không trả lời?
-Ủa, nãy h có onl hả. Ai biết trời! Mờ ren lại onl h này? Nãy h tưởng để máy vậy ngủ quên chứ.
-Ờ, mấy ngày nay nhập viện có làm j đâu, toàn ngủ không hà. h ngủ không nổi nữa nên onl chờ thôi chứ biết làm j
-Rảnh quá hì >"<
-Biết rồi mà còn hỏi!
-Rồi, hiểu. Có j nói nhanh đi!
-Hả, sao hôm nay ăn nói kỳ vậy nè
-Điên hả, bình thường mờ. Mờ cũng có lẽ. Bốc đồng mà
-
-Ren, có chiện chi nói nhanh, không thấy status "busy" hở
-Trời! Té!
-Gà, nói nhanh mi, ta out chừ!
-
-Ngạc nhiên hở?
-Ủa, ai? có làm j đâu nhỉ? chịu á! không nhớ! Nói nghe coi!
-Ngu! Siêu Ngu! Tỉ Ngu! Quá Ngu!
-nè nè đừng có quá đáng à nha. Học ai cái cách nói đó vậy ?
-xí, ai thèm học! Có người ngu quá nghĩ không ra thôi
-Thôi được, biết ta ngu rồi. Nhím!
-Á cha'! Hay nhỉ. Ai là nhím chớ. Lại còn "mi-ta" nữa ?
-Thì còn ai vào đây. Có người đang xù lông nhím lên kìa haha. Ai biểu nói trước mần chi. Ăn miếng trả miếng!
-Được, bữa ni ngon hì. Đã thế mi ta luôn cho biết mặt.
-Ai thèm.
-Xí. Đồ con gà!
-Lêu lêu! Đồ con nhím!
................................................
-Rồi h đã chịu khai ra chưa? Mau!
-Khai cái j. Nói rồi mà. Mấy hôm nay đâu có lên net được. Nằm viện chán chết. Chân cẳng vầy đi đâu >"<
-Điên hà. Ai nói chuyện đóa. Cái đóa biết rồi ( đoán vậy! ). Khai cái chuyện có 2 người biết mà 1 người không biết á.
-God! Nói thế ai mà hiểu Nhím!
-Nhu! Gà! Hôm trước h chưa nói, h nhân tiện nói luôn 1 thể. Thế ngay cả cái chuyện về về VS ở lại ta cũng có biết mô. Con Teo mà không nói chắc ta không biết luôn quá. Rồi còn chuyện quà cáp j nữa đây? Mún bị đập không? Gà! Làm cái chi mà mờ mờ ám ám vậy?
-Hix. Tội nghiệp ta mi. Nói rồi mà. Chuyện về hay không chưa suy nghĩ kỹ. Cũng khó mà. Biết mà. Sao còn nói vậy?
-uh, thôi được, hiểu. Nhưng mà lần sau đừng có như vậy. có j thì cứ nói thẳng nghe chưa. Đã biết tính ta rồi mà còn ... để ta biết cuối cùng thêm 1 lần nữa xem! Nói thẳng! Nói thật! Nói ngay!
-Ờ, hiểu rồi mà. biết sai rồi. Nói hôm trước rồi còn j.
-Còn zụ kia? làm cái j mà mờ mờ ám ám>"< . Mờ hứa cái j với ai đóa?
-Đâu có. Hứa hẹn j đâu. Mà cũng có mờ ám j.
-Chối nữa. Mới nghe con Teo hớ miệng j đóa liên quan đến Harry.
-À, chuyện đó hả. Thì là chuyện riêng của ta với nhóc Teo thôi mà. Hỏi làm j? haha
-Ơ hay, bữa ni ăn nói được nhỉ. Mà hình như có liên quan đến ta ta mới hỏi chứ bộ. Ta có rảnh hơi đâu mà xen vô mấy chuyện đóa. Ta mới nghe hắn nói vì mua quà cho ta mà không mua cho hắn được. Vầy là sao hở?
-A`, haha, có j đâu, hôm trước nói đùa với nhóc Teo thôi. Cũng đâu có j to tát đâu. Tính ra thì nó cũng tội, giúp đỡ cũng nhiều, cũng dễ xương, nên khi về muốn tặng nó cái j đó là kỷ niệm.
-Ơ hay, nhu! Gà! Ai nói chuyện đó! Ta mới nghe hắn nói vì mua quà cho ta mà không mua cho hắn được. Vầy là sao hở? Làm j mà bày đặt tùm lum tà la. Tào lao quá à. biết không?
-Ai làm j mà tào lao. Thích làm j thì làm chứ. Ai cấm ta.
-Ời, ai mà cấm được mi. Ta biết mà. Biết là có người rảnh đến nỗi mờ đi kiếm đồ ngơ ngơ, rồi h nằm viện rồi kìa. Đúng không?
-Hả, ai nói vậy? Hay vậy ta.
-biết ngay mà. Đoán! Nhu! Gà!
-Nhím! Kệ ta! Do cái thằng gà nào đó nó cứ dòm con chó dễ xương của ta chứ bộ! Có phải tại ta đâu! Do ta phải chạy theo bồng con chó lại nên mới bị vầy mà.
-Hả, con chó nào thế? Dễ xương không? Đào đâu ra rứa?
-Hỏi làm j? Tò mò không phải là 1 tính tốt đâu nghe chưa! Mà nó đẹp cực kỳ. Bảo đảm nhìn vào thấy mê liền haha
-Ê, cho ta nghía cái na, tò mò quá à...
-Dẹp. không cho là không cho. 1 là 1, 2 là 2 haha
-Nhớ đó. Ứ thèm! Xí
.............................................................................................
-Bao h mi nhập học?
-Chịu, ta chẳng biết, đã có giấy báo đâu, để có rồi tính sau.
-Vậy à. Ờ, không biết bao h ta mới về được.
-Điên à, Chân cẳng vậy đi đâu. Lo mà nằm đóa nghỉ ngơi giùm tí đi! về cái j mà về.
-Quan tâm hả
-Tội. Nhớ nhà hả haha. Hay là nhớ game? Nhớ đứa nào?
-Kệ ta mi. biết rồi mà còn giả đò hỏi hoài.
-Ai biết chi mi đâu na. Zô ziên! Gà!
-Nhím! Nhớ mi đó!.
-haha điên hà mi. Ta đâu có phải là người bị bệnh tưởng đâu mà nói vậy.
-Biết đâu được! haha Ta tưởng mi bị bệnh tưởng chứ!
-Ngu! Gà! Mi tưởng thì có! Lêu lêu!
-Ê, nói thiệt nè, xưng ta mi hắn hề hề sao á. Có thấy vậy không?
-Không haha. Ta lại thấy dzui dzui.
-Ê, bộ tính xưng ta mi vầy luôn hả? không đùa đâu à nha
-Ai thèm đùa haha. thiệt!
-
.................................................
Ta nhớ mi quá à. Bao h mi mới về hả?
Sợ lúc đóa ta đi rồi. Mà không biết mi có về được không>"<
Ta cũng rối mà. Chẳng biết làm sao cả.
Chịu! Chả biết làm sao.
Sợ lúc đóa ta đi rồi. Mà không biết mi có về được không>"<
Ta cũng rối mà. Chẳng biết làm sao cả.
Chịu! Chả biết làm sao.
