cam giac' ... la.
Saturday, August 11, 2007 4:54:00 PM
hi`, rảnh quá không biết làm j, ngày nào cũng than vậy, hé hé, đúng là điên thiệt >"< 
Hè, ăn chơi xả láng
Thôi kệ, cả đời chỉ có 1 cái hè như vầy thôi
Hè...
lần đầu tiên nghe được những điều mà trong năm học chưa bao h được nghe. ừ, có lẽ hết học rồi, sắp xa nhau rồi nên mí đứa mới làm liều vậy..
Có những chuyện nghe mà bất ngờ đến mức "ngã ngữa"
, có những chuyện vui , cũng có những chuyện bùn.
Sau khi nghe xong mấy chuyện của tụi nó cũng thường suy nghĩ, kể cũng lắm rắc x rối thật >"<
Có 1 số chuyện xảy đến với 1 số người mà mình trước h không hề nghĩ lại như vậy.
Cảm giác sao sao ấy.
Lạ!
Khuya rùi, thói quen vẫn chưa sửa được, thức khuya, không ngủ được
Onl nói chuyện với 1 số người. Thấy cũng hay hay.
Nãy h đang nói chuyện với 2 thằng bạn( mấy con bạn di ngủ hết rùi >"<), 1 thằng thì đã "khá thân", 1 thì cũng chỉ là bạn chưa thân mấy.
Nói thật lòng với tụi nó, mờ thật ra là khuyên thật lòng. Cũng chẳng có j to tát cả. Nhưng mà cũng làm mình thấy khá hơn chút, không chán nữa.
Thì ra tụi nó cũng giống như mình hồi xưa, còn nhát lắm, nhưng thật lòng. Mình thích vậy.
Mong cho tụi nó đều sớm ổn cả. Cố lên nha
Mình cũng cố lên nữa. Chayo Na ơi!!!
Tự nhiên nhớ mấy đứa bạn quá. ê, ta nhớ tụi bây quá hà. Bây h ít được gặp tụi bây rùi. Mờ tính ta thì zậy nữa >"<. không biết phải làm sao,không biết phải nói j hết. Có biết không? hả?
Ta chỉ mún nói, ta xương tụi bây nhìu. Mãi mãi.
Hỉu cho ta nha
Hè, ăn chơi xả láng
Hè...
lần đầu tiên nghe được những điều mà trong năm học chưa bao h được nghe. ừ, có lẽ hết học rồi, sắp xa nhau rồi nên mí đứa mới làm liều vậy..
Có những chuyện nghe mà bất ngờ đến mức "ngã ngữa"
Sau khi nghe xong mấy chuyện của tụi nó cũng thường suy nghĩ, kể cũng lắm rắc x rối thật >"<
Có 1 số chuyện xảy đến với 1 số người mà mình trước h không hề nghĩ lại như vậy.
Cảm giác sao sao ấy.
Lạ!
Khuya rùi, thói quen vẫn chưa sửa được, thức khuya, không ngủ được
Onl nói chuyện với 1 số người. Thấy cũng hay hay.
Nãy h đang nói chuyện với 2 thằng bạn( mấy con bạn di ngủ hết rùi >"<), 1 thằng thì đã "khá thân", 1 thì cũng chỉ là bạn chưa thân mấy.
Nói thật lòng với tụi nó, mờ thật ra là khuyên thật lòng. Cũng chẳng có j to tát cả. Nhưng mà cũng làm mình thấy khá hơn chút, không chán nữa.
Thì ra tụi nó cũng giống như mình hồi xưa, còn nhát lắm, nhưng thật lòng. Mình thích vậy.
Mong cho tụi nó đều sớm ổn cả. Cố lên nha
Mình cũng cố lên nữa. Chayo Na ơi!!!
Tự nhiên nhớ mấy đứa bạn quá. ê, ta nhớ tụi bây quá hà. Bây h ít được gặp tụi bây rùi. Mờ tính ta thì zậy nữa >"<. không biết phải làm sao,không biết phải nói j hết. Có biết không? hả?
Ta chỉ mún nói, ta xương tụi bây nhìu. Mãi mãi.
Hỉu cho ta nha

