My Opera is closing 3rd of March

^^ de lai mai mot coi :D

Subscribe to RSS feed

Chán sad(

Chán :(( magnify
Tình hình là vẫn chán, mấy ngày nay rồi, mà không cả tháng nay đó chứ...>"<
Từ lúc đi SG với Huế về, ở nhà hoài, phải nói là sau 1 chuỗi ngày nhàm chán (khi mà đi hết đi vào rồi lại đi ra, hết TV rồi đến truyện, hết ăn rồi ngủ, hết chat chít rùi đến lướt web, rồi blog, rồi nhạc nhẽo, rồi 8 đt, rùi nhắn tin ...) thì lâu lâu được kêu ra khỏi nhà ( thường thì tối nào cũng đi, không đi chắc stress chết quá ), thường thì vẫn là đám bạn cũ, đi ăn đi chơi đi dạo vậy thôi. Lâu thiệt là lâu mới có 1 chuyến đi chơi xa xa đông đông cho vui ( vui cực, leo trèo rượt đuổi đủ trò ). Rùi phải nói là càng chán hơn sau vài ngày hiếm hoi ấy, khi quay trở lại những "chuỗi ngày nhàm chán"
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
cứ vầy hoài chắc chán chết mất, hồi xưa cực thích ở nhà 1 mình, mà bi h răng mà thấy hắn kinh x khủng quá huhu
Mấy hôm nay đúng là vô tích sự, thức khuya ( tỉ khuya, hôm nào cũng 1-2h sáng, còn ghê hơn hồi đi học gấp mấy lần), dậy trễ ( hehe, nói vậy chứ cũng 7-7h30 thôi hà), vậy mà chẳng làm được cái trò trống j, tức chịu không được, cái tính vầy hoài không bỏ được, trong khi từ đời trong năm đã lên 1 list kế hoạch cần thực hiện trong hè chứ, h mới làm chưa được phân nửa >"<) . Ây da, đúng là cái đồ... con heo gru gru
Chậc, phải làm sao chứ nhỉ, sắp đi rồi...
Mấy hôm nay ráng đi chơi với tụi bạn ( hưởng ứng 2 tay lẫn 2 chân mỗi khi tụi nó gọi )
Chuyện, sắp xa tụi nó rồi mà. Kể cũng bùn, mình thì bạn nhiều, vô đó thì chẳng được bi nhiu, chưa kể có mấy đứa bỏ "quê hương", bỏ đứa bạn thân như mình mà ra đi nữa
Gần đây kể ra thì gặp mấy đứa cũng nhiều, mà cũng không nhiều. Chính xác là có 2 hội gặp hoài, còn lại mấy đứa khác sao mà xa quá >"<. Lâu lâu buồn, nhớ tụi nó dễ sợ, nhưng mà không hiểu sao vẫn ráng chờ, có lẽ là chờ điện thoại - tin nhắn- message của tụi nó, chờ tụi nó nói là " ta nhớ mi quá chịu không nổi, đi chơi đi "... Kết quả đau lòng là chỉ có 1 số ít làm thiệt, còn lại sao vẫn im hơi bặt tiếng, chịu không nổi phải nhắn tin hay gọi điện cho tụi nó, và càng đau lòng hơn là ... ( không muốn nói nữa, không thì mưa tới nơi nữa ). Ê, tụi bây có biết là ta nhớ tụi bây lém không, sắp xa tụi bây thiệt rồi đó aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Bùn. Mà chả biết làm sao. Có lẽ hơi hụt hẫng thật. Biết làm sao h.
>"< có ai "nghe" thấy những j tui "nói" không hả chời ~~.~~!
Chắc h không gọi cho tụi bây nữa đâu, lẫy rồi (lẫy sẫy cùi huhu)
Đi làm việc cần làm đã.
I miss you...
Na na, na na na, na na
I miss you, miss you so bad
I don't forget you, oh it's so sad
I hope you can hear me
I remember it clearly




......


Oooooh
I hope you can hear me cause I remember it clearly


.....
I had my wake up
Won't you wake up
I keep asking why
And I can't take it
It wasn't fake
It happened, you passed by

Now you are gone, now you are gone
There you go, there you go
Somewhere I can't bring you back
Now you are gone, now you are gone
There you go, there you go,
Somewhere your not coming back


...
Na na, na na na, na na
I miss you