diem khoi B
Saturday, August 4, 2007 11:08:00 AM
Tự nhiên lục máy tính thấy mấy cái hình vui vui
2 ba con chụp hình j mà có mỗi con cười thôi vậy ba, bắt đền đi
Chời, điểm khối B, do ham chơi quá nên cũng chẳng quan tâm chi tới hắn mấy hehe
Người đầu tiên thông báo điểm cho mình là mami Nhi ( thank mami hén
)
Bù lại, mình cũng là người thông báo điểm + chúc mừng mami đầu tiên hehe, cả 2 khối lun, dzui là số mình không có đen, coi điểm cho đứa nào cũng ok hết
Điểm B của mình là 23.5 hehe, dù sao đậu cũng dzui rồi, xách ba lô đi huế cho vui thôi mà, sinh có biết chữ nào đâu. Kể cũng bùn cười, đi thi B mà trong đầu không có chữ Sinh nào, cũng không thèm mở sách vở ra ngó lại 1 lần nào cả, đi thi chỉ với hy vọng được cỡ 2 hay 3 điểm Sinh chi đóa thôi, lô tô mà, 5 điểm thì tuyệt rồi, ai dè đề Sinh dễ, đọc qua thấy câu nào cũng quen quen, mà câu nào cũng không nhớ, phải vận dụng "tư duy logic" ( theo lời Mrs Tuyet nói ) để lô tô
Có cái là vẫn bực mình môn Hóa, cũng có 9 điểm thôi
, không dám nói với thầy
Toán cũng bực, không lần nào làm đúng hết cả, tưởng đúng ai dè sai, mà h cũng chẳng biết sai cái j >"<
Mà thôi kệ, đậu cả 2 khối
( mà hình như đứa nào cũng vậy
)
Mami đậu B rồi, hứa sẽ vào SG học với con rồi đóa nha. Xương mami nhìu
Chúc mừng Kỳ đà nữa, mi đậu rùi, điểm cao nhất bọn
khao đi khao đi rùi vô SG ta cho ở ké 
Trời bão, làm hỏng hết kế hoạch đi chơi. Mau hết giùm tí bão ơi
2 ba con chụp hình j mà có mỗi con cười thôi vậy ba, bắt đền đi
Chời, điểm khối B, do ham chơi quá nên cũng chẳng quan tâm chi tới hắn mấy hehe
Người đầu tiên thông báo điểm cho mình là mami Nhi ( thank mami hén
Bù lại, mình cũng là người thông báo điểm + chúc mừng mami đầu tiên hehe, cả 2 khối lun, dzui là số mình không có đen, coi điểm cho đứa nào cũng ok hết
Điểm B của mình là 23.5 hehe, dù sao đậu cũng dzui rồi, xách ba lô đi huế cho vui thôi mà, sinh có biết chữ nào đâu. Kể cũng bùn cười, đi thi B mà trong đầu không có chữ Sinh nào, cũng không thèm mở sách vở ra ngó lại 1 lần nào cả, đi thi chỉ với hy vọng được cỡ 2 hay 3 điểm Sinh chi đóa thôi, lô tô mà, 5 điểm thì tuyệt rồi, ai dè đề Sinh dễ, đọc qua thấy câu nào cũng quen quen, mà câu nào cũng không nhớ, phải vận dụng "tư duy logic" ( theo lời Mrs Tuyet nói ) để lô tô
Có cái là vẫn bực mình môn Hóa, cũng có 9 điểm thôi
Toán cũng bực, không lần nào làm đúng hết cả, tưởng đúng ai dè sai, mà h cũng chẳng biết sai cái j >"<
Mà thôi kệ, đậu cả 2 khối
Mami đậu B rồi, hứa sẽ vào SG học với con rồi đóa nha. Xương mami nhìu
Chúc mừng Kỳ đà nữa, mi đậu rùi, điểm cao nhất bọn
Trời bão, làm hỏng hết kế hoạch đi chơi. Mau hết giùm tí bão ơi

