My Opera is closing 3rd of March

^^ de lai mai mot coi :D

Subscribe to RSS feed

Thec' mec'

Thec' mec' magnify
ây da mệt quá, hôm ni là 1 ngày làm việc cho bạn bè, free
Chìu, cỡ 6h kém j đóa điện thoại reng:
"alo an hả, rảnh không ..."
"gấp không, ta chưa tém ..."
...
"uh, 1 tiếng nữa ta qua hén,bb"
rùi, con bạn gọi, nó gọi qua nhà nó, đang cần sự giúp đỡ của mình ^^!. Lúc đóa chưa ăn cơm, thôi kệ, cơm nước j, bạn bè đã, mà chưa tắm thì không đi đâu được ( hôi lém ) nên mới có câu " 1 tiếng nữa ta qua" >"<. Tắm rửa xong thì điện thoại lại reng, lại nó
"alo an hả, trời mưa to quá... thế thôi"
Rùi, h nó lại kêu không qua nữa. biết sao h, "vợ là vua"
Kết quả là ờ nhà coi TV, nói chuyện với anh hai .
Mà kể cũng lạ, không biết là bao nhiêu lần rồi, hễ nó có việc j là gọi mình, và mỗi lần nghe giọng nó bất kể là h nào mình đều phóng cá véo đến chỗ hẹn, khỏi cần hỏi nguyên do, lần nào cũng vậy, và với mấy đứa khác cũng vậy. bây h đang ngồi rảnh quá không biết làm j nên cũng nghĩ lung tung 1 chút. mình thì chưa bao h vậy, chưa bao h gọi điện cho đứa bạn nào đến gấp vì 1 lý do nào đó, bùn chẳng hạn >"<. Không biết tại sao nữa. Mà chắc là vì mình đã quen với vai trò của người được gọi rồi, chứ không phải là người gọi . không biết mai mốt có j đó, muốn gọi ai đó, mình sẽ gọi ai, và cái đứa được gọi kia có bay cái véo đến chỗ mình như mình không hén.
Hy vọng là có, càng nhìu càng tốt . (có tham quá không ta ) Mà thôi, nghĩ lung tung chút thôi , kệ
Lên net cũng chẳng làm j, rảnh, tính coi điểm cho mấy đứa. Tiếc thay, vô hoài hổng được >"<, và thế là nhờ anh hai (mạng bên Anh xịn hơn mạng bên Vn hén) coi cho cả lô đứa. biết điểm đứa nào là ôm đt gọi cho từng đứa chúc mừng, hehe, nhân tiện vòi quà nữa chứ ( đồ cơ hội, mà không biết có đưa nào cho không, nghi lem' )
Đang coi thì Ba Khải chở Q Nhi lên, hix, tưởng tụi nó lên chơi, ai dè mới đi them ku Héo về, ghé đòi xiền mai đi chơi, 65K hix. Mấy đứa bạn cơ hội, dễ sợ
Anh hai hứa đậu ĐH rùi sẽ thưởng cho 1 cái di động , dzui, mặc dù mình cũng có dđ rùi, có phí quá hok ta >"<. Mờ cũng đang thec' mec' nên chọn cái nào , đẹp đẹp, xịn xịn .
Ê, có ai tư vấn giúp tui hông, sẽ có cảm ơn và hậu tạ hehe (hình như có 1 đứa đang ngồi kiếm giúp, dễ xương quá à , ráng lên, bữa nào rảnh ta qua chở mi đi en sáng )