My Opera is closing 3rd of March

^^ de lai mai mot coi :D

Subscribe to RSS feed

Co' diem? DH rùi ^^!

Tình hình là thế này, chìu ni đang nằm coi TV thì điện thoại reng
" Bé Na hả, đậu chưa con ? "
Ban đầu thấy số đt là lạ nên cũng hơi nghi nghi, tưởng là thằng phá điện thoại hôm trước chứ >"<. Sau mới biết là chú bạn ba bigsmile.
Có điểm rùi ư, không biết tin thật hay tin vịt đây, mấy ngày nay bị lừa mấy lần rùi --> cú
Mà thôi kệ, bay cái véo đến mở net coi bigsmile, hi`, có điểm thật rùi.
Chời, ngồi gõ cái tên chờ hắn load ra mà sốt ruột, tim đập chân run >"<
Rùi, cuối cùng điểm cũng hiện ra.
25
No comment >"<
Cũng yên tâm bớt, do mấy ngày nay bị hù hoài, lại còn mơ thấy thi tổng 3 môn được 9đ mới đau.
Báo tin cho anh hai đầu tiên , rùi đt lại reng, chú bạn ba gọi lại chúc mừng --> con cảm ơn chú . Sau đó gọi điện cho ba má ^^!, phải báo để rùi còn được đi chơi chứ, mấy hôm nay đi ghê quá bị la rùi ^^!, rùi đến cậu, rùi thầy nữa ( không thì thầy la chít )
Sau đó lại bận rộn, ngồi coi điểm cho mấy đứa, gọi điện báo tin mừng cho tụi nó. Chính xác là tối nay mới coi điểm được cho Pé Loan, không biết vì sao đứa nào mình cũng coi được chỉ trừ mỗi nó. hi`, nó cũng hy vọng rùi, cười toe toét cảm ơn bạn An rối rít...
Nói chung là vậy. H cũng đang bận bù đầu, có khối việc phải làm >"<
Túm lại là đã đỡ lo hơn chút. Cười cái coi ^^!