My Opera is closing 3rd of March

^^ de lai mai mot coi :D

Subscribe to RSS feed

Entry for July 12, 2007

Hix, mấy hôm nay(không, cả tháng nay ấy chứ >"<) chẳng lên mạng,mà không, chính xác là cũng có lên nhưng cũng chỉ được mấy phút là cùng,bi h thì rãnh rỗi rồi, chả biết làm j nên onl hoài, mờ cũng hơi chán, tại mấy đứa bạn toàn đi chơi đã về đâu >"<
Cuối cùng thì cũng xong, đã qua rùi kỳ thi đại học mà mọi người vẫn bảo là quan trọng nhất của đời học sinh. Ưh, đúng là nó quan trọng thật, mấy ngày trước khi thi đến một đứa như mình mà còn run nữa là. chậc, nói run thì run thế chứ cũng có học hành j cho đàng hoàng đâu, đến khổ cho cái tính lười biếng của mình, có quyết tâm mấy vẫn chưa bỏ được, cứ như vầy hoài chắc mai mốt chết mất chứ sống j nổi >"<
uh, bi h đến phần kết quả làm bài - cái phần mà mình không mún nói đến nhất. Hic, tất cả chỉ gói gọn trong chữ "chán". Dạo gần đây đã nói từ này nhìu đến mức phát chán (lại chán-khổ >"<). Kết quả làm bài không được như mình mong muốn, và cũng không đúng với sức của mình. Nhưng mà than thở j nữa cơ chứ, biện hộ j nữa cơ chư - trong khi tất cả cũng đã xong rồi. Suy cho cùng lỗi cũng chỉ là ở mình thôi, cái tật lười biếng và chủ quan kia ... hic, ai đời đi thi đại học mà cũng đọc sai đề, rùi cứ đinh ninh là mình làm đúng mà không thèm dò lại nữa chứ, như cái nitrit vơi nitrat đọc sai nè, e^x viết 1 hồi lại thành e.x hic và còn 1 đống bum xum đại loại vậy. Nhắc lại chỉ thêm đau lòng huhu. Mấy hôm nay thầy nhắn tin hỏi làm bài được không mà ứ dám trả lời, lại thêm mấy đứa bạn với mấy chị SV "thủ khoa không?" làm sao mà không chán hả trời huhu sad(
Mà thôi kệ nó, dù sao cũng xong rùi, cầu trời cho mình không rớt hichic, cả mấy đứa cũng vậy, để còn tụ tập đi chơi vui vẻ chứ nhỉ.
****************************************************************** **
Mấy đứa cứ than hoài :"nhà mi có ADSL ,làm j mà cứ để blog lên mốc lên meo hoài vậy?" hi`hi`, cũng phải hén, nhưng mà cũng không phải, cái blog này lập ra chỉ là 1 sự tình cờ, mà mình cũng không phải là tác giả lập ra nó ( con em phá đó mà ), lỡ rùi nên để lun vậy thôi, chứ blog của mình ở bên opera kia, cái đó là chính. cái opera của mình ít người biết đến, chỉ để viết lung tung nhảm nhí vậy thôi, cái đó cũng ngại cho người khác đọc, viết chỉ để riêng cho mình hehe
**********************************************************************
Mấy hôm nay rảnh không biết làm j, chán, mấy đứa bạn đi chơi chưa về
aaa, về nhanh nhanh lên bây, nhớ mua quà cho ta, về rùi còn đi chơi nữa chứ
kế hoạch, có cả đống kế hoạch, chắc là phải bắt tay vào làm thôi. cố lên, không được lười nữa ^^!