My Opera is closing 3rd of March

^^ de lai mai mot coi :D

Subscribe to RSS feed

Ôm thú hay không ôm thú?

Ôm thú hay không ôm thú? magnify
Mỗi người có một cách nhìn người khác nhau, do đó trong tâm trí mỗi người cũng phân loại con người khác nhau. Em thì đơn giản với đời lắm, em thấy trên đời chỉ có 2 loại người: Ôm thú và không ôm thú!

Nếu bạn từ nhỏ đã được bao quanh bởi những con thú bông và có khi ôm ấp chúng nó còn nhiều hơn cả ba mẹ bạn, thì chắc chắn rằng khi lớn lên, bạn tiếp nhận hoặc tiến hành những cái ôm với người khác (ở đây chỉ nói là người khác, không xét đến khía cạnh khác phái hay không khác phái) sẽ vô cùng dễ dàng và tự nhiên. Thậm chí đó trở thành 1 nhu cầu không thể thiếu của bạn, nhất là người bạn cảm thấy yêu yêu (Nhắc lại, người yêu yêu ở đây không nhất thiết phải khác phái). Và đi ngủ mà không được ôm ai hoặc thứ gì đó quả thật là bi kịch!

Còn nếu bạn từ nhỏ mỗi khi đi ngủ chỉ có 1 cái gối và 1 cái mền, không có con thú nào bên cạnh cả, thì dĩ nhiên, những cái ôm với bạn quá xa xỉ, xa lạ, xa tít mù tắp. Có thể khi cao hứng, bạn sẵn sàng mở rộng vòng tay ôm 1 ai đó, nhưng sau đó lại mặt đỏ tía tai vì ngượng, vì xấu hổ. Ngay cả khi được người khác ôm (Lại nói nữa, người khác không nhất thiết là khác phái), bạn cũng cứng đơ người, thiếu độ mềm dẻo cần thiết với cảm giác dịu dàng lúc đó, không pro tí nào. Và đi ngủ mà được (bị) ai ôm thì đó quả thật là bi kịch!

Chuyện gì sẽ xảy ra khi 2 người ôm thú và không ôm thú ngủ chung với nhau? Nhiều phần trăm sẽ rơi vào trường hợp người ôm thú ôm người không ôm thú (tất nhiên, phải yêu yêu nhau thì mới ngủ chung chứ). Dựa vào những phân tích ở trên, ta sẽ thấy biểu hiện của 2 người này. Người không ôm thú sẽ cảm thấy không thoải mái vì không gian bị kiềm hãm, người lại cứng đơ, ngọ nguậy, không ngủ được (Ở đây không nói đến cảm giác, vì yêu yêu nhau mà ôm nhau thì cảm giác cũng phải thinh thích chứ, nhưng ở đây chỉ xét đến mức độ biểu hiện). Đấy là còn chưa kể, ngoài ôm thì có khi người không ôm thú còn được khuyến mãi thêm vài thứ nữa, tỉ dụ như hôn, vì ôm thú và hôn thú là những thứ hay đi cùng nhau. Thế còn người ôm thú? Dĩ nhiên, đi ngủ không có thú mà vẫn được ôm thì thích rồi, nhưng sẽ bực mình đấy, vì cái thứ mình đang ôm nó không ngoan như thú mình vẫn ôm, nó cứ chực tuột ra khỏi vòng tay mình. Nói chung, 2 người này mà ngủ với nhau thì là bi kịch!

Hiện giờ, em đang nghĩ xem rằng mai mốt có nên cho con của mình ôm thú từ nhỏ không? Và tiện thể, cũng nghĩ rằng tại sao mình không được ôm thú từ nhỏ nhở? (Nếu thế thì giờ mình đã dễ dàng hôn thú rồi!)

******************************
ST ^^