My Opera is closing 3rd of March

^^ de lai mai mot coi :D

Subscribe to RSS feed

Tinh ban

Tinh ban magnify

...Có hai người bạn.

Trước đây, khi còn ở gần nhau họ đã thương nhau lắm lắm! Bất kể trời mưa hay trời nắm, một người đạp xe gần 4 cây số đến đón người kia đi học. Những khi người kia bùn, người còn lại là đôi vai để nương tựa, là đôi tai để lắng nghe. Những đợt thi vất vả, một người đã gọi điện và bảo với người kia rằng: ''...ơi, mi nói câu gì để làm động lực cho ta học đi. Ta nản wá!''.Cuối cùng, họ đã vượt wa những kì thi đầy thử thách ấy, bằng những lời động viên của nhau...

Giờ đây, khi không còn ở cạnh nhau như trước, họ vẫn bít rằng mình còn thương người kia lắm lắm! Nhưng rồi những khoảng cách địa lý, những chênh lệch thời gian đã làm cho tình bạn giữa họ thêm nhìu khoảng cách.Ko bít vô tình hay cố tình, một người đã làm cho người kia tổn thương, một người đã làm cho người kia thất vọng, rất rất nhìu...Ít gặp nhau, nhưng mỗi lần gặp lại là một lần cãi vả, ko ai nhường ai.Một người vẫn thường nghĩ rằng:''Không sao đâu, chỉ cần mình bít mình vẫn thương nó là đủ, kệ nó''...Phải chăng tình bạn chỉ là tình thương bất cần sự trân trọng và wan tâm ...???

...Có hai người bạn

Khi còn ở đây, họ đã từng thân với nhau lắm lắm. Họ nói cho nhau bít những bí mật của nhau, những nỗi bùn của nhau...Họ đã coi nhau như chị em, như những người thân nhất và là những đứa con gái nhạy cảm, mềm yếu như nhau...

Ở hai nơi khác nhau, họ đã ko còn được như trước nữa. Một người quá đổi thay, người còn lại cũng thay đổi. Những cuộc nói chuyện của họ không còn thân mật, vui vẻ như trứơc mà thay vào đó là sự lạnh lùng và mạnh mẽ của hai đứa con gái cứng đầu...Thay đổi...

Tưởng rằng tình bạn ấy đã mãi mãi ra đi, nhưng rồi đến ngày trở về, một người đã làm cho người còn lại hỉu ra rằng : có lẽ sự thay đổi chỉ là do hoàn cảnh, do cảm xúc...Họ vẫn bít rằng tình cảm giữa họ vẫn nguyên vẹn, họ bít rằng cả hai đã rất bùn khi làm tổn thương nhau...

Họ sẽ mãi là bạn, anyway...

...Có hai người bạn

Có lẽ họ đã gắn bó với nhau wá lâu.Lâu đến mức có thể họ đã wên mất người còn lại là đứa bạn thân, rất thân của họ. Đôi khi họ vô tâm và vô tình với nhau hơn với những người bạn khác...Làm tổn thương nhau cũng nhìu.Chắc chắn họ bít điều đó, nhưng mọi thứ vẫn như thế...Có lẽ họ nghĩ rằng tình cảm họ wá sâu sắc để không thể đánh mất...

Đừng để hối tiếc vì để đánh mất những gì quá đỗi bình thường, có lẽ sẽ chả nhận ra cái jì là wan trọng và ý nghĩa cho đến khi mất đi...

...Có hai người bạn

Họ vẫn cứ thường đi với nhau, vẫn cứ hay chơi và tâm sự với nhau...Một người nhận ra có sự khác biệt giữa hai người: cả hai đều ích kỉ nhưng theo cách riêng của mỗi người. Có lẽ họ không còn được ở cạnh nhau lâu nữa, rồi chả bít tình bạn của họ sau này như thế nào.Ko bít mai này không găp nhau ngày ngày, trong cả hai có ai bùn không?...Chỉ bít rằng, khi là người đầu tiên được bít tin người kia sắp đi xa, người còn lại đã rơi nước mắt ...

...Có hai người bạn

Đôi khi một người vẫn không bít tại sao mình lại thương người đó đến thế, dù đôi khi tính tình và quan điểm sai lệch hẳn nhau. Đã từ bao h, họ gắn bó với nhau như hình với bóng, vui vẻ bên nhau. Mối quan hệ của họ đã làm bít bao nhiu người ganh tị và đã có lần họ tự tin ko cần bạn bè khác , chỉ cần tình bạn của nhau là đủ...

Cho đến một ngày, một người gặp chuyên không vui, chỉ bằng một câu nói, người kia đã làm người còn lại hỉu rằng tại sao mình thương họ đến thế. Cũng kể từ đó, một người hứa rằng mình sẽ ko bao h làm người kia tổn thương và cũng sẽ không bao h wên câu nói đó...

Cuộc sống, những niềm vui, những nỗi bùn đã mang đến quá nhìu người bạn ý nghĩa...Thế nhưng đôi khi vì sự ích kỉ mà người ta quên mất mình có những người bạn như thế...!!!!

...Có hai người bạn
Trước đây, một người luôn tự ti rằng mình chỉ là một cái gì đó quá nhỏ bé, người bạn kia dù không có mình vẫn còn rất rất nhiều những người khác luôn quan tâm, chia sẻ...
Nhưng bây giờ, một người đã hiểu vì sao mà hai người vẫn giữ được tình bạn dù đã có rất nhiều chuyện buồn xảy ra, luôn cảm ơn vì mình đã có một người bạn quý và một tình bạn đẹp.
Người đó đã nhận ra rằng tình bạn là thứ tình cảm bao dung nhất, rộng lượng nhất.
Người đó không hề nhận ra sự khác biệt nào giữa hai người, không hề nhớ rằng mình và người kia đã bao giờ giận nhau chưa. Đối với họ, chuyện đó chưa bao giờ là quan trọng.
Dù chỉ là một tronng vô vàn những người bạn mà người kia đã có, nhưng một người vẫn hết lòng vì người còn lại, và luôn cảm nhận được điều đó từ người bạn rất thân của mình.

..........................................................................................................

Vừa nghe 1 chuyên ko hay về 1 đứa bạn, chính xác hơn là 1 cái tin gay shock. Bực, buồn, thất vọng... ko phải vì nó mà là vì cái con người xấu xa kia. Ừ, đúng là xấu xa thật, trước h mình chưa bao h dùng từ ấy để nói về con người ấy - người mà con bạn thân của mình đã một mực quý trọng và thương yêu. Thất vọng!

Lâu rồi mới lên net, đọc blog của TQN ( người bạn đầu tiên của heo ở a2 ^^) thấy có bài này. Mấy hôm nay cũng đang đau đầu vì những chuyện đại loại vậy.

Bạn, heo rất vui vì đã và đang có những người bạn rất thân, rất tốt, rất thương heo. Hạnh phúc! có thể nói là như vậy. Nhưng dạo này lại hơi sợ một chút, hơi mất lòng tin 1 chút. Có lẽ là vì những chuyện đã xảy ra đối với những người đó - những nguời mà heo thật sự yêu quý.

Cũng buồn, mệt mỏi và thấy khó xử thật - trước những hành động và suy nghĩ của tụi nó về nhau. Tụi nó đã từng là bạn thân - rất thân. ấy vậy mà... sao thế nhỉ, chả hiểu nổi nữa.

Tự nhiên thấy sợ, ko bít rùi mình và tụi nó rồi sẽ ra sao, có như thế ko nhỉ. Ko, chẳng muốn thế chút nào. sợ lắm.

Bạn - những giây phút bên nhau cười cũng nhiều mà khóc cũng nhìêu. Rồi những bất đồng ko phải là ko có, cả những lúc giân nhau nữa, nhưng rồi lại làm lành, lại ôm nhau cười đùa như ngày nào. Hy vọng sẽ mãi được như thế. sắp xa nhau rồi lại càng quý những phút giây ở bên nhau hơn, dù vui hay là buồn. Mai mốt xa rồi sẽ nhớ lắm, biết chứ!

Mong rằng tất cả sẽ sớm vượt qua. mong rằng mai này xa sẽ nhớ...