o la` la the la xong ^^!
Saturday, June 2, 2007 9:53:00 AM
Thi TN - đã thi xong
Chất lượng bài làm - hehe, tính "no comment" rui`, nhưng mà thôi kệ, cứ nhận xét đại vài dòng cho con cháu ở xa biết khỏi hỏi thăm. Nói sao nhỉ, T-L-H thì đề dễ,làm bài không được nữa thì chắc là không có đủ tự tin đi SG thi ĐH đâu, A thì làm sai mất mấy câu rồi, lâu rùi chẳng rờ vô sách vở chả nhớ j cả,bùn quá;còn V-S thi` hehe cũng không biết nên nói sao nữa, qua là mừng rùi ^.^
Mấy hôm nay nhận được rất nhiều tin nhắn, cũng nhắn đi nhiều nữa. Có tin thế này có tin thế kia,có tin làm mình bùn cười,có tin làm mình lo sốt vó (đề mờ
), có tin làm mình bất ngờ và ngạc nhiên. Nhìn chung là rất vui vì đã nhận được nhiều tin như vậy, té ra bạn heo có rất nhiều người quan tâm hén. Cảm ơn mấy ban nhìu nhìu, muốn nói vậy với cả mấy bạn số vừa lạ vừa quen nữa, cho dù không bít là ai, có thể là 1 đứa nào đó rất quen mà vì 1 lý do j đó mình đã làm mất số rồi, mà cũng có thể là người hơi quen quen thôi - ai mà bít được hi`hi`
Chúc mừng heo đã vượt qua kỳ thi TN - còn ĐH nữa heo ơi - Chado hehe
******************************************************************
Thi - đã xong,bi h ở nhà chán chết được, cứ đi qua đi lại hoài chẳng bít làm j hết, lên net gặp mấy đứa bạn cũng nghe tụi hắn than y vậy hichic
Lâu lắm rồi mới vô lại blog, đọc blog của tụi nó, rồi comment lại, hic sao mà thấy bùn quá à. Có lẽ vì từ ngày chính thức ra trường mình không lên blog nữa, bi h đọc lại cảm xúc của tụi bạn trong những ngày đó lại làm mình quay trở lại với cái tâm trạng như vầy. hi`, lo quá, sợ quá, nhưng mà cũng chả bít nữa, nhưng mà cũng cảm thấy vui vui được chút chút vì tâm trạng của mình bi h "tồn tại ít nhất 1 người" hiểu. Cảm ơn mi nhiều nghe, hình như ta chưa nói với mi câu ni làn nào hả (tất nhiên là không tính những lần cảm ơn theo lễ nghi lịch sự hì hi`). Ta thực sự rất vui vì đã có được những người bạn như mi, có lẽ mi không hiểu ta lém, và ta cũng vậy, nhưng ta cũng không cần nói j nhiều mà mi vẫn luôn tỏ ra hiểu hết, điều đóa làm ta vừa thấy bùn bùn vừa thấy vui vui, mà vui nhiều hơn bùn, mi hiểu mà đúng không ^^. hi`, có khó hiểu quá không nhỉ, ta cũng chẳng bít nữa
Thôi, stop here, chuẩn bị đi chơi đã, ở nhà chán chết mất, mất công lại nghĩ lung tung hi`hi`
Thanks, my friends.
Chất lượng bài làm - hehe, tính "no comment" rui`, nhưng mà thôi kệ, cứ nhận xét đại vài dòng cho con cháu ở xa biết khỏi hỏi thăm. Nói sao nhỉ, T-L-H thì đề dễ,làm bài không được nữa thì chắc là không có đủ tự tin đi SG thi ĐH đâu, A thì làm sai mất mấy câu rồi, lâu rùi chẳng rờ vô sách vở chả nhớ j cả,bùn quá;còn V-S thi` hehe cũng không biết nên nói sao nữa, qua là mừng rùi ^.^
Mấy hôm nay nhận được rất nhiều tin nhắn, cũng nhắn đi nhiều nữa. Có tin thế này có tin thế kia,có tin làm mình bùn cười,có tin làm mình lo sốt vó (đề mờ
Chúc mừng heo đã vượt qua kỳ thi TN - còn ĐH nữa heo ơi - Chado hehe
******************************************************************
Thi - đã xong,bi h ở nhà chán chết được, cứ đi qua đi lại hoài chẳng bít làm j hết, lên net gặp mấy đứa bạn cũng nghe tụi hắn than y vậy hichic
Lâu lắm rồi mới vô lại blog, đọc blog của tụi nó, rồi comment lại, hic sao mà thấy bùn quá à. Có lẽ vì từ ngày chính thức ra trường mình không lên blog nữa, bi h đọc lại cảm xúc của tụi bạn trong những ngày đó lại làm mình quay trở lại với cái tâm trạng như vầy. hi`, lo quá, sợ quá, nhưng mà cũng chả bít nữa, nhưng mà cũng cảm thấy vui vui được chút chút vì tâm trạng của mình bi h "tồn tại ít nhất 1 người" hiểu. Cảm ơn mi nhiều nghe, hình như ta chưa nói với mi câu ni làn nào hả (tất nhiên là không tính những lần cảm ơn theo lễ nghi lịch sự hì hi`). Ta thực sự rất vui vì đã có được những người bạn như mi, có lẽ mi không hiểu ta lém, và ta cũng vậy, nhưng ta cũng không cần nói j nhiều mà mi vẫn luôn tỏ ra hiểu hết, điều đóa làm ta vừa thấy bùn bùn vừa thấy vui vui, mà vui nhiều hơn bùn, mi hiểu mà đúng không ^^. hi`, có khó hiểu quá không nhỉ, ta cũng chẳng bít nữa
Thôi, stop here, chuẩn bị đi chơi đã, ở nhà chán chết mất, mất công lại nghĩ lung tung hi`hi`
Thanks, my friends.
