My Opera is closing 3rd of March

^^ de lai mai mot coi :D

Subscribe to RSS feed

Entry for April 30, 2007

Hôm qua SN a2,nhớ rùi mà lại không lên mạng được,hic
Thôi kệ, muộn còn hơn không, gửi đến a2 những lời chúc tốt đẹp nhất từ đứa em gái...
Glitter and MySpace Layouts

**********************************************************************
Lâu lém rùi mới lên chộ qua cái blog, chậc, để hoài hắn lên mốc lên meo thật rùi. Đáng lẽ tính close lun mà con Ly hổng cho huhu...
Lễ, được nghĩ lễ mấy ngày, mà sao thấy nhanh quá nhỉ, đã làm được j` đâu, chán thía đấy.
Hôm kia đang ngồi trong lớp học thêm thì dt reng (hic, lại wen tắt chuông rùi, khổ quá), hic, có người cần gặp mình, mà sao giọng hình sự thế nhỉ, nghe sợ quá chời... Gặp nó mới biết mình đoán sai bét, kể ra nghe mấy câu nói khó hiểu của nó cũng làm mình đau đầu thật ( hay là tại mình quá ư là dốt TV nhỉ ?), chắc tại lúc đó vẫn không nghĩ ra được là nó lại nói về chuyện đóa như vậy. Kể ra thì cũng hơi bất ngờ, có nhìu điều muốn nói mà sao tự nhiên lại không nói nên lời được...
Hic, đang cảm thấy có lỗi, với 2 người, 1 là nó, 2 là pnh. Xin lỗi pnh nha, tại lúc đó đầu óc trống rỗng quá nên..., có bị la không? Hôm wa nhắn tin hoài, ngồi đợi báo cáo đến dài cổ mà hông có, cả 2 cái đt, sao thế nhỉ?
Sắp hết lễ rùi, chắc phải học hành lại đàng hoàng thôi. Lỡ rùi, coi như mấy ngày lễ là để xả hơi 1 chút. Chỉ còn 1 tháng nữa là THI TỐT NGHIỆP (ui SỬ ơi, ta vẫn còn chưa wen mi lém, làm sao đây???), rùi 1 tháng nữa là THI ĐẠI HỌC, thế là hết rùi còn j`, đời học sinh!
Nhắc mới nhớ còn một đống lưu bút của tụi bạn đưa vẫn chưa sờ đến, còn lưu bút của mình thì lại chưa đưa cho ai cả ( tại kén chọn quá đây mà huhu). Có thế mới thấy mình khổ, văn chương cũng wan trọng ra phết đấy nhỉ, tụi bạn đứa nào cũng viết dài lê thê, cảm xúc dạt dào, đọc thì cảm động mún khóc, còn mình thì ngồi cả tiếng viết hoài hổng hết 2 trang, thật là ...
Thôi không nói nhảm nữa, có lẽ phải bắt tay vào viết thôi, kẻo lại không kịp
Lâu rùi không lên mạng, không lo cho hén, thấy tội quá nên mới "viết" nhảm vài dòng
Chuẩn bị chiều đi đón Thắng mập nữa, nó giỏi thật, cũng đang tiếc cho Quý quá chời, nó mà đi thì lớp mình có thêm 1 cái HC nữa rùi còn ji`.Hic, sao người ta thì giỏi thế đấy còn mình thì...