My Opera is closing 3rd of March

^^ de lai mai mot coi :D

Subscribe to RSS feed

Entry for MÔNG` 8 THÁNG 3 ^.^

Entry for MÔNG` 8 THÁNG 3 ^.^ magnify
HI`HI`
Hôm nay phá lệ một chút, ("lâu lâu cũng nên phá lệ chút chứ nhỉ"- lời của thằng bạn - "giáo sư ngôn ngữ học" của heo ^^), đang vui mờ...
NA NA NA` NA' NA NA`
6h10' AM, reng reng..."bé Na ơi điện thoại của con" - lời của papa vang vang. Hic, vẫn chưa dậy cơ đấy, hư quá...
"a lô..." (giọng còn ngái ngủ chết được ><), thì ra là con bạn, muốn hỏi số phone của một con bạn khác, nhờ vậy mà heo mới chịu mò dậy, còn không thì nướng trễ học mất ...
"Quay đều quay đều quay đều..." Sáng nay quay lại kiếp "Xe đạp ơi", papa hôm nay đi công tác. chao ui, lâu lém rùi mới đi học bằng xe đạp, hic, đã quá quen với zụ papa chở rùi, nay đạp xe giống như là ... ui chao là thở, tại phải đạp xe xuống nhà pé Diệp lấy cái đơn xin phép giúp nó nữa...
6h50', cuối cùng cũng leo được đến lớp... Chà, pé Thanh chào oán mình bằng một hộp bánh cuốn ngon ngon hehe, còn gì vui bằng nhỉ...
Bất ngờ bắt đầu...
"Vi Tiểu Bảo" tay cầm một "bó" đầy hoa, hì hì, đến từng bàn, tặng từng hoc cho từng đứa con gái, đứa nào cũng cười toe toét... Chậc, nãy giờ mãi thở, mãi ăn, quên mất hôm nay là ngày gì ^^, thấy zậy mới nhớ...Cao trào zụ này là với bạn "VTB" gái cơ, hi`, VTB trai cố tình đi vòng vòng nãy giờ, để dành vị trí cuối cùng quan trọng nhất cho VTB gái, dĩ nhiên rùi hehe. VTB trai từ từ rút ra một cây hoa đưa cho VTB gái, hi`hi`, cô nàng đang xí hổ e thẹn cúi mặt vào quyển sách (chậc, giả nai thôi hehe), nhưng heo rành zụ này quá rùi, cô nàng chưa kịp đưa tay nhận anh chàng đã rút tay lại hi`hi`, và dĩ nhiên thay vào đó là nguyên một bó to to (hehe, nhất nhé). Cả lớp nãy h nín thở theo dõi bi giờ ré ầm lên, "tách", cũng là anh Hiếu thông minh nhanh lẹ, đã canh nãy giờ và chộp được 1 pô hết ý...
Ăn cho xong hộp bánh cuốn,(dĩ nhiên là lúc ăn không màng đến thế sự hi`hi`), pé Loan bỗng lôi từ trong hộc bàn ra 1 bông nữa, ây da, lạ quá, nãy h mình hông để ý. Sau một hồi tìm hiểu và thắc mắc, mình đã phát hiện ra cả đám con gái cũng đang thắc mắc giống mình. "ai thế nhỉ?"
Lúc này chỉ mới đoán mơ mơ hồ hồ thôi...
Tiết đầu, giờ của Mr Cương...Cái bất ngờ tiếp theo phải đợi đến Mr C viết hến bảng và kéo 2 cái bảng phụ ra... Đoán xem nào, 2 cái bảng không phải là bảng trắng như mọi hôm, mờ đã được ghi trên đóa mấy nét chữ quen quen (đích thực là chữ của con trai rùi, wen lem')
"CHÚC MỪNG NGÀY 8/3"


"CHÚC "CON GÁI" LUÔN VUI, KHỎE..."(gi`gi` đấy, hổng nhớ rõ nữa (trí nhớ của heo tệ quá)
"CÙNG ĐẬU ĐẠI HỌC NHA!!!"


Ây da, cảm động quá...
Tiết 2, cuối cùng cũng bít ai là chủ nhân của mấy bông hoa trong hộc bàn tụi con gái, cộng với mấy trò trên bảng... (hi`hi`, đúng như heo nghĩ, thiên tài quá). Thì ra "hén" đên từ "sớm tinh mơ cơ" (phóng đại chút ấy mờ), đặt từng hoa lên từng bàn, chuẩn bị cái bảng, rùi chụp hình nữa...(từ lúc không có 1 "bóng heo" nào trong lớp kia)...
Ra chơi, đang 8 với tụi con gái thì thấy tụi con trai ré ầm ĩ cả lên, ra nhân vật trung tâm là "a Phóc"^^. Tay cầm bó hoa, aP "hiên ngang" đi xuống lớp pé iu, hi`hi`, dĩ nhiên là với sự hộ tống cổ vũ của cả lớp. hi`hi`, cả bọn hành quân qua từng lớp, và kết quả tất yếu là cái đuôi của đoàn quân dài ra đáng kể, đầu tiên là tụi lớp Tin, sau là bọn lớp Hóa (khiếp, tụi nó cứ "An ơi đi đâu mà vui thế? Ai tặng? Cho ai? Cho ta đi với!!!, đứa nào cũng có 1 điệp khúc zậy thui hà) hi`hi`, diễu binh qua tụi lớp 11, ây da, qua lớp nào cũng thấy 1 cơ số đứa bu quanh cửa sổ, cửa chính, và cuối cùng là gia nhập đoàn quân (chậc, y như hồi đi hỏi vợ hỏi chồng cho mấy đứa ^^) Công nhận cả đám y như "heo hoang" vậy, la ó, hò hét inh ỏi cả lên. Đến lơp pé iu của aP thì mới bít hổng có pé ở đóa,"ghê quá, tụi bây làm hén sợ quá chạy mất dép rùi kìa!", sau mới bít pé ở Thư viện (chà, siêng thế). Nhưng BÙM BÙM BÙM, trống vô lớp mất rùi, nhưng mờ hông sao, với cái không khí hừng hực thế này, cả bọn quyết định kéo xuống thư viện lun, mặc dù tiết sau là kt 1 tiết Lý (kệ, vui mờ), lạ cái là tụi lớp khác vẫn kiên quyết bu theo, ây da, hăng thế cơ đấy. Nửa đường thì gặp pé iu của aP đi lên cùng đám bạn, sau một hồi chen lấn xô đẩy, cuối cùng aP cũng đã thu hết dũng khí tẹng hoa cho pé. wa, cả đám hò hét to kinh khủng, và dĩ nhiên với kinh nghiệm đầy mình của tay săn ảnh, a Hiếu cũng đã chộp được cảnh ấy, dĩ nhiên là mấy pô tụi nó đang hò hét náo loạn kinh khủng nữa chứ...
Hôm nay zui thật, con trai A2 muôn năm!!!


Lúc nãy aH mới nhắc, chìu ni heo đem máy ảnh, nghe nói còn mấy zụ tặng riêng ji` đóa nữa...
Một ngày nhiều bất ngờ, và cũng tràn đầy niềm vui, tiếng cười (bi h mới là nửa ngày thôi, không bít còn bao nhiêu bất ngờ đang chờ đón nữa nhỉ...
VUI!!!
Photobucket - Video and Image Hosting