My Opera is closing 3rd of March

^^ de lai mai mot coi :D

Subscribe to RSS feed

Entry for March 02, 2007

Mấy hôm ni hông lên mạng, ây da, offline quá chời lun…

Hic, hôm qua heo bị ăn 1 con zero Pháp nè oaoaoaoa… Sáng sớm, tiết một, mới “chộ” mặt thầy thôi là thấy nghi nghi rùi, huhu, nhưng mà heo sáng hôm đóa tới sớm, heo đã cẩn thận học bài rùi chớ bộ, ai dè mình học bài trang ni ( bài của ngày hôm trước ) thì thầy lại dò phần trang bên cạnh ( phần ni là bài của ngày trước trước nữa huhu )-->đúng là số con rệp mờ. Làm heo về chỗ ngồi mà bùn mún chết, hic, nhưng mà cũng zui, bạn Hiếu gà thấy heo bùn bùn nên có nói mấy câu an ủi ( hic, cảm ơn bạn H nhìu nha ). Nhưng mà thôi, buồn cũng chẳng được ích lợi gì, còn bít bao nhiêu chuyện hay ho đáng để heo quan tâm đến. ( heo đang tự “------“ mình, rằng: TV mình còn dốt, nói gì TP, Mr Cương cho zero cũng coi như bù lại cả chục bài KT mờ heo không bít lấy 1 chữ nhưng cũng được 10 hi`hi`)

*****************************************************

Hôm trước nữa heo “cúp cua”, hi`hi`, ngồi ở nhà rảnh quá hổng bít làm gì tự nhiên lôi giấy bút “viết thư” cho vợ. Cũng lâu rùi heo chưa “viết thư” (bằng tay đàng hoàng á), cho vợ heo cũng như cho người khác, mà kể ra thì tính cho đến nay, heo chỉ mới “viết tay” cho 2 người hà, 1 là con vợ thứ 9 của heo, 2 là “1 người khác nữa” . “Lạ” cái là heo chỉ viết khi nào đang có “vấn đề” gì thôi (khi bị vợ giận chẳng hạn), tự nhiên hôm qua đưa cho nó, làm nó trố mắt lên ngạc nhiên “nhân dịp chi rứa?”, nhưng đau lòng là ở câu hỏi tiếp theo của nó “Lại nhờ vả chi rùi phải không?” khi heo đưa cho nó tờ polime 10000 oaoa, hông lẽ bình thường heo hay nhờ vả nó lắm sao, bùn mún khóc lun á. Chắc có lẽ một phần là do hôm qua heo chọc nó quá trớn (cái tật nói mãi không chừa hà >”<).

Nói đến vợ nãy h, lại thấy nhớ vợ rùi: “Vợ ơi, vợ ở đâu?” huhu.Heo quyết định rùi, sẽ không “cưới vợ thêm nữa”, có lẽ lấy số 9 làm điểm dừng là đẹp lém rùi, mờ nếu có, thì chỉ lấy thêm pồ nhí thui hehe, heo mới có 1 PNH thui, kể cũng vui chứ nhỉ. ^.^

Hic, vợ ơi, mấy đứa cứ hỏi chồng hoài, sao vợ lại xương chồng thế, nhiều khi chồng cũng tự hỏi vậy, nhưng mãi vẫn chưa bít tại sao. Lạ thật, vợ với chồng hồi đóa có quen bít hay thân thiết gì đâu, tự nhiên 2 đứa con gái lại gọi nhau vợ chồng hà, rùi tự nhiên chồng phát hiện vợ xương chồng lém, và chồng cũng vậy, cũng không bít từ lúc nào nữa. Không bít vợ dạo này ra sao (hic, chồng tệ quá phải không?), có lẽ vợ với chồng cũng đã có những mâu thuẫn, những xích mích, những hiểu lầm…có những cái vợ chồng mình đã “thông”, cũng có những cái vẫn vậy, xem như không có chuyện gì nữa, nhưng đôi lúc những điều đó vẫn lẩn quẩn trong lòng 2 đứa… cũng chẳng bít nữa, chồng chỉ muốn nói là, chồng thật sự thương vợ, không phải như là “1 con vợ thứ 9 bình thường” như vợ đã từng hỏi chồng, mà hơn thế nữa… vợ ơi…

****************************************************

Sáng nay mang về nhà 3 tập hồ sơ tuyển sinh (hic, có 1 tập bị dính rùi, chán thiệt, chắc là phải đi mua lại tập khác thui >”<), hic, vậy là sắp thi thật rùi, chết thật, học hành thế này thì làm sao mờ …

À, nhưng mà trước khi thi tụi mình còn được đi trại mờ zui quá, năm ngoái nghe mấy thầy nói là 2 năm đi 1 lần mờ (phải không nhỉ?). Áo lớp, áo lớp muôn năm!!! Năm nay lại làm áo lớp, theo cả hội nhất trí thì phải làm cho đàng hoàng, hông phải là làm cho zui như mấy lần trước nữa ^>*. Nhưng mà hỡi đồng bào A2 thân thương, sao hông chịu đồng ý với ý kiến của heo ( với 2 con Nhi nữa), là làm nền cho cái logo A2 là hình heo (heo mới chỉ phổ biến ý kiến này cho 3 đứa, 2 con Nhi đồng ý cả 2 chân 2 tay, riêng thằng Hiếu gà thì nghe xong hỏi 1 câu tỉnh queo hà “làm hình khẩu súng được hông?”à đuối ). Nghe thú vị chứ bộ, lớp mình đã có bài “lớp ca” “nhà mình có cái máng heo…” đóa, trong lớp lại có thêm 1 dòng họ nhà heo chính hiệu rất thú vị nữa, năm nay lại là năm Đinh Hợi, năm con heo vàng đóa, làm heo là hay quá rùi còn gì, heoheo, boo boo…