My Opera is closing 3rd of March

^^ de lai mai mot coi :D

Subscribe to RSS feed

I MISS U =,=

Hi`hi` heo mới đi chơi về nè, mới mua cặp mới nữa đóa (PNH cũng mua, đi mua với PNH mờ), về tới nhà là mở PC ngay, mún khoe mờ hehe. Thật ra thì nãy giờ ngồi chờ PC khởi động (hic hén khởi động lâu lắc à  máy lô có khác) heo ngồi làm 1 việc mờ người ta hay gọi là “đấu tranh tư tưởng” đóa. Là như ri, heo đang phân vân hông bít có nên lôi cái “máy ảnh pro” của heo (pé Pồ Nhí Heo hay gọi như vậy, với lại Mr Hưng cũng đã khen zậy đóa là lá la ^.^) ra chụp hình cái cặp mới rùi post lên blog khoe mấy bạn hông hè, nhưng mà nghĩ lại thấy không bít hén có lố lăng nhố nhăng quá hông, với lại mới nghĩ tới đóa thì PC đã cái mặt cười yahoo đã hiện lên, nên thui nhát quá, chui vô blog lun. Kể cũng hơi tiếc, tại mới khoe được với papa chứ mấy, má chưa về (hic, má đi chơi còn ghê hơn heo >”<), phải đợi đến thứ 2 mới khoe tụi nó được huhu -->đúng là cái đồ con gái mờ >.<
Hì hi`, hôm nay là 24 thì phải, zậy là mai là 25, mai là SN pé Loan MC rùi (con bạn tọa lạc cùng bàn với heo đóa mờ), tết năm nay MC tiêu quá trớn, bi giờ nó nghèo rùi, tụi nghiệp nó quá, nhưng mà heo cũng chẳng làm gì được, tại heo cũng đang nghèo mừ huhu. Tự nhiên nhớ nó quá, mấy hôm ni ăn rùi 2 đứa cứ ngồi thủ thỉ với nhau, “mai mốt xa mi ta nhớ mi lém”, hic nhớ chứ, nhớ lắm, 3 năm ngồi cùng bàn với nhau thui, mặc dù sự nghiệp ngồi cùng bàn đến rất ư là tình cờ (tại lúc đóa heo an tọa trước, còn nó thì bị cô đuổi xuống bàn dưới ngồi, và đang lang thang tìm 1 chỗ trống hiếm hoi nào đó), nhưng kể ra thì hai đứa có rất ư là nhiều kỷ niệm, nào là không bít bao nhiu lần rì rầm trong lớp bị thầy cô bắt, rùi cả lần 2 đứa ngồi cười trong lớp bị Mr Quang kêu lên bảng cho 2 con zero (2 con 0 đầu tiên trong cuộc đời đi học của 2 đứa ), rùi lần vô quán karaoke SN vừa hát vừa nhảy khiến tụi con trai chết khiếp, rùi những lần xin giấy “1 tờ không đủ”, cả những lên lớp với 2 cái đầu rỗng không vì ham ngủ, mắt chữ O mồm cũng chữ O lun khi nghe tin sắp kiểm tra, rùi không ai bảo ai 2 con hì hục lôi sách lôi bút ra “chép được chữ nào hay chữ đóa chứ sao giờ” (hichic hư quá)…(bi giờ mà ngồi kể thì chắc tới mai cũng không hết. Cũng lạ thật đấy, vì 1 lý do hết sức lãng xẹt mà 2 đứa trở thành “bạn hàng xóm”, ban đầu thì theo nó “chết cha rùi, hông lẽ 3 năm liền mình phải ngồi cạnh cái con cạy miệng còn chưa nói như ri, chán chết được” (hì, lúc nớ heo giả nai mờ, hay là mãi đến sau ni tài năng 8 mới được “7 nàng công chúa” kia khơi dậy chi đóa), còn sau ni thì hén lại “hông bít răng lúc nớ may thế, ta mà ngồi bàn trên đóa thì chắc hối hận chết mất” ^.^. Sau 1 thời gian ngồi cạnh nhau, ngạc nhiên vì tính 2 đứa hợp nhau đến kì lạ, rùi bít bao nhiêu là tình cảm, kỷ niệm như thế, sau này xa nhau chắc sẽ nhớ lắm đây huhu. Ôi MC không bít dị ơi, ta nhớ mi, đã, đang, và sẽ nhớ mi, rất nhớ.
HAPPY BIRTHDAY TO MC KHÔNG BÍT DỊ ^.^
Hồi sáng ni tụi con gái tụ tập lại 8, rằng : mi đi đâu, ta đi đâu; mi ở đâu, ta ở đâu... tự nhiên bi giờ heo có cảm giác bùn bùn. Thế là chỉ còn có vài tháng nữa thui là heo phải xa các bạn rùi, vài tháng nữa là "có nhà mới, có bạn mới", không bít khi đó sẽ ra sao nhỉ, không bít heo phải chờ bao lâu để có lại cơ hội tụ tập 8 với lũ bạn, không bít...
Nhớ lắm, gia đình heo, A2 thân thương...
Nhớ lắm, mấy nhóc bạn thân và cả không thân lớp khác
Nhớ lắm, vợ heo iu dấu, Pồ nhí heo thân iu
Nhớ lắm, giọng thầy cô vang vọng
Nhớ lắm, những nét chữ nghiêng nghiêng
Nhớ lắm, những tiết học thích thú cười nghiêng ngả
Nhớ lắm, những lớp học thêm, cả bác giữ xe dễ mến
Nhớ lắm...
************************************************************************************

Glitter and MySpace Layouts
Tuần sau là đi học thêm lại, lại còn zụ học thêm trên trường nữa. Hic, trường mình chi chi đâu, phá vỡ kế hoạch hay ho của heo và PNH rùi, chưa bít tính răng cho hợp lý nữa.
Hôm nay PNH có chuyện gì hông vui hả, heo cũng không bít nữa.
Mong cho chuyện đó mau qua đi, "quẳng gánh lo đi là vui sống" mờ
Tốt nhất là cứ dán hình heo đầu giường đi hén, tối nào cũng ngắm heo rùi mới đi ngủ, để tối nào cũng chỉ mơ thấy heo thui (có thêm Mr cũng được), còn chuyện khác thì quên đi nhé ^^
Gút nai