Entry for Mùng 7 Tết
Friday, February 23, 2007 5:57:00 AM
Hum nay đã là mồng 7 rùi, nhanh thật, sắp hết Tết rùi huhu.
Chết thật, đã đi học lại rùi mờ vẫn còn thèm đi chơi, mặc dù mấy ngày hôm nay đã đi chơi xả láng quên bài quên vở hết rùi. Thui được, thế nên heo mới đồng ý với “PNH”, hy vọng đóa là quyết định đúng đắn ^.^
Tối hôm qua tính học bài, ai dè lại nổi bệnh nhác, rùi chiu vô giường nói chuyện với má lun. Kể cũng khá lâu rùi chưa nằm nói chuyện với mami zậy, đúng như lời của 1 ng` mới nói với heo hôm qua : “tết gặp bạn còn nhiều hơn gặp ba má nữa” hì hì, cũng zui zui.
Tối hôm qua nằm ngủ mờ cứ nghĩ đến đủ chuyện sẽ viết lên blog, nhưng mờ với cái trí nhớ của heo thì ui thui, ngồi nghĩ nãy giờ mờ hông ra, chỉ nhớ mang máng là hôm qua mình định viết cái ji` đóa rất ư là thú vị à đuối thiệt.
Sáng ni nghe thầy Sơn nói chuyện mấy anh chị họp lớp, không bít lớp mình sau này có như thế không nhỉ. A`, Phương heo ơi, con Vy hén nói là sợ mai mốt mi vợ con, xí quên, chồng con đùm đề rùi hông rủ rê mấy đứa được >”<, hy vọng hông phải vậy hén. Mờ không bít lúc đóa lớp mình có anh chị nào cưới nhau rùi dắt tay nhau ra mắt thầy hông nhỉ, chắc là zui lém đây, heo rất rất hy vọng như vậy, mấy bạn nhớ cố gắng lên nha.
À, sáng ni nghe gì Quỳnh kể chuyện điện thoại của nó, tội nghịp con nhỏ quá, mất hơn 200.000 cộng với hơn 30’ gọi nữa chứ (nó dùng Z60 mờ), hehe giờ nhớ lại cái mặt pha giữa thắc mắc và cay cú của nó thật là bùn cười. Mà cũng chuyện điên thoại. tối hôm qua(tức mùng 6),10h30’ heo nhận được cái tin nhắn kì cục, của con vợ heo (con vợ thứ 9 á), kì cái là cái tin đóa nó gửi từ đời hôm trước nữa, chính xác là 8h14’ hôm mùng 5 á, hèn gì hôm qua nó ngồi chờ heo nhắn tin lại mờ dài cổ lun, tội nghiệp. Mạng mấy hôm nay chán thiệt, làm heo tốn một đống thời gian (và cả một đống xiền) ngồi gửi tin nhắn chúc tết, tại hén cứ gửi báo cáo “tin nhắn chưa thực hiện được” không hàà CÚ dễ sợ
Thui bùn ngủ quá, đi ngủ đã, vẫn chưa nhớ ra hôm qua mình mún viết gì, tội nghịp chưa già đã lãng rùi. Đi ngủ đây không thì con PNH cứ réo mãi. Chúc mấy bạn ngủ ngon nha
heoheo

