My Opera is closing 3rd of March

^^ de lai mai mot coi :D

Subscribe to RSS feed

Entry for Mùng 5 Tết rui` huhu

Entry for Mùng 5 Tết rui` huhu magnify

Huhu mấy ngày hôm nay bận quá hông có thời gian lên net, mà chính xác hơn là chỉ lên để nói chuyện với anh hai hoặc là để cho anh hai chúc Tết khách thui hà, chậc chậc, hôm trước làm bạn Nheo chờ lâu lắc xong rùi out lun nữa chứ, xin lỗi Nheo nha

Mấy hôm nay Heo hư quá à, kể từ ngày được nghỉ học thêm là đi chơi thả cửa, ngày nào cũng cóa 1 bài ca “từ sáng tới tối” thui hà, có hôm về sớm quá en cơm xong lại đi típ à-->đuối lun

Chà, kể cũng nhanh thật, loáng một cái đã hết Tết rùi (mặc dù theo Heo thì còn mùng là còn tết phải hông pà kon, tức là đến mùng 10 mới hết tết lận đóa, vì có ai kêu là mùng 11 bao giờ ^.^). Năm nay kể cũng lạ, ngay từ đầu đã xác định Tết cũng chỉ là những ngày nghỉ để relax thui mờ, chắc là năm nay heo chỉ ở nhà thui, hết vào lại ra, hết ra lại vào, hết ăn lại ngủ, hết ngủ lại ăn, hết xem TV đến hát karaoke cho đỡ bùn thui, vậy mờ ai ngờ lại ăn chơi sa đọa vậy hichic. Nhưng năm nay heo rất vui, vì heo có cảm giác rằng mình “đã nhớn”, hì, dù sao cũng nhớn xiệt chứ bộ, 17 sang 18 rùi còn gì, chà chà, mình già mất rùi

Tổng kết mấy “mùng Tết”

12 rùi nên đi đâu chơi với cả bọn đều xách xe máy đi cả, nguyên cả hội nữa mới gấu chứ (hehe heo được đi “rim”chứ hổng phải con “cúp” sắt đâu nha ), rùi còn làm vài lon “ken” cho mặt mũi có sắc có màu lung linh nữa chứ (nói zậy cho zui chứ heo hổng có xỉn đâu nha, chỉ có mấy bác koan trai là hơi ngà ngà hát múa lung tung ngoài đường thui hà, zui mờ…).

Mồng một năm nay là cái mồng một đầu tiên mà heo đi chơi với bạn bè, chả bù cho mấy năm, toàn đi thăm họ hàng với ba má rùi là “ngồi xòng” với tụi con nít hàng xóm không hà.

Mồng hai mệt quá, đang nằm trên giường tính ngủ nhưng mà “má Thảo” với “hàm hương” gọi điện lên réo quá, đành phải mò dậy nhập bọn thui, ra biển nữa chứ, chụp hình đẹp lém hè (bên blog của bác Nhitran á, heo chưa cop zia`), tối về lại đi với bọn lớp cũ, qua bên nhà thằng bạn hát hò nhảy múa tưng bừng hèhè.

Mùng 3 về quê, tối ra “cục gạch” lại réo, lại đi…

Mùng 4 định ở nhà đi kiếm xiền lì xì với pa má (pa má rủ mờ, tội ji` hông đi), nhưng bác “Vy Tiểu Bảo” lại gọi điện lên “bắt đi”à lang thang, a` không, lê thân qua từng nhà en uống nhậu nhẹt xong tính chiều lên ST xem phim. Hic, cái đoạn này, chà chà, đang đứng nhắn tin báo xuất phim cho bác Nhi thì cả bọn kia kéo ra chơi game hết, bác Bách mới rủ ra ngoài kia kêu mấy đứa vô mua vé thì ai dè vừa ra tới nơi thấy tụi nó chơi vui quá lon ton đi mua xu chơi với tụi nó lun… và quên hết sự đời,à không, ý là quên lun cả zụ mua vé (bác B cũng zậy mờ)… Chơi chán cả bọn kéo vô tính xem phim thì 1 sự thật hiển nhiên là không còn vé nữa (ham chơi we’). Sau một hồi tranh cãi, à không, tranh luận chứ, cả bọn quyết định đi en, hehe, giờ đóa bụng đứa nào chả kêu ọc ọc… Ăn uống xong lại típ tục hành trình lên nhà mấy bác khác, ghê thật>"<

Thui mệt quá, đang chuẩn bị đi SN bác Bách đã, có ji` tí về lại leo lên típ. Chúc mừng sinh nhật bạn Bách nha ^^

Glitter and MySpace Layouts
Glitter and MySpace Layouts
Glitter and MySpace Layouts

Host unlimited photos at slide.com for FREE!