Sáng Mồng Một Tết
Saturday, February 17, 2007 2:14:00 AM
Ô là la, vậy là Tết đã đến rùi, hum ni sáng mồng một, heo dậy khá sớm(nói vậy chứ 6h mới mò dậy à, tại hôm qua thức đón giao thừa, nhắn tin, điện thoại và nghe điện thoại đến tận 1h sáng mới đi ngủ, trưa hôm qua nhu thiệt, ứ chịu ngủ mới đau)
. hè hè, mặc dù đã nhớn rùi nhưng heo vẫn cảm thấy rất dzui khi được diện đồ mới, hehe, phải kiềm chế lém lém để dành đồ mới Tết mặc đây
. Mặc đồ mới xong, chải chút 1 chút (hè lâu lâu phải điệu chút chứ ^^!), ra chúc Tết papa mama, hehe, được lì xì liền nè, 2 cái phong bì đỏ đỏ to to nhìu nhìu, dzui we'. Đang lâng lâng dzì được lì xì, mặt mày cười toe toét hớn hở ra chụp hình, lần này có phó nháy "bờ rào" hơn rùi, hehe hình dễ xương lém. Chụp hình xong đi chùa thắp hương với papa mama, heo được lái dream chở dì đi (vì papa chở mami rùi), chà chà, trông giống người lớn ra phết chứ nhỉ ^.*Đúng là mồng một có khác, người ta đi lễ chùa đông dễ sợ, nhìu lém, già có, trẻ có, con nít có, heo cũng cóa nữa
. Lâu nay hông đi chùa, (mấy năm trước toàn ngủ nướng không hà, tại tối thức khuya đón giao thừa quá đóa mờ, năm nay tiến bộ dễ sợ, lần này đi nhìn người ta, wa, nhìu người mặc áo dài dễ sợ, hơi bất ngờ đây, tại heo cứ tưởng bi h họ ít mặc áo dài rùi, nhìn mấy chị dễ xương trong bộ áo dài hồng ( thấy toàn hồng không hà, chắc hồng đang là mốt ), tà áo bay bay trong gió, wa, heo còn mê chứ đừng nói gì mấy anh hehe
Đi chùa heo cũng vô thắp hương lạy lạy xin xin nữa đóa (giống mấy cô ghê), heo xin cho heo năm nay được may mén, đậu Đại học cái đã hì, 12 mờ, rùi được làm sinh viên dzui dzui ^^
Mấy bác hàng xóm đang kéo phái đoàn đi chúc Tết, đang ở nhà bên cạnh, hì, phải lo đi chuẩn bị cái đã, sắp được lì xì rùi, dzui quá là lá la...
Na na nà ná na nà ^^
Năm mới heo chúc mọi người dzui dzẻ, may mắn, hạnh phúc, vạn sự như ý hén, cái này nữa nè "xiền dzô như nước Sông Đà, xiền ra nhỏ giọt như càfe phin" hehe
Suýt quên, nhớ chuẩn bị phong bao lì xì heo nha


Đi chùa heo cũng vô thắp hương lạy lạy xin xin nữa đóa (giống mấy cô ghê), heo xin cho heo năm nay được may mén, đậu Đại học cái đã hì, 12 mờ, rùi được làm sinh viên dzui dzui ^^
Mấy bác hàng xóm đang kéo phái đoàn đi chúc Tết, đang ở nhà bên cạnh, hì, phải lo đi chuẩn bị cái đã, sắp được lì xì rùi, dzui quá là lá la...
Na na nà ná na nà ^^
Năm mới heo chúc mọi người dzui dzẻ, may mắn, hạnh phúc, vạn sự như ý hén, cái này nữa nè "xiền dzô như nước Sông Đà, xiền ra nhỏ giọt như càfe phin" hehe
Suýt quên, nhớ chuẩn bị phong bao lì xì heo nha


