My Opera is closing 3rd of March

^^ de lai mai mot coi :D

Subscribe to RSS feed

Bùn...

Chán thật, còn vài tiếng nữa thôi là sang năm mới rùi, năm mới với những kế hoạch lớn hơn, những kỳ thi lớn hơn, trách nhiệm nặng nề hơn, áp lực cũng vậy! Vậy mà heo vẫn chưa có cảm giác là mình đã, đang hay sẽ thay đổi. Phải thay đổi chứ, để theo đuổi những gì mình đã mong muốn, những gì mình phải đối mặt, những khó khăn, những thử thách, ừ, có lẽ là lớn hơn rất nhiều so với những gì mình đã vượt qua, hay đã đối mặt từ trước đến nay...không biết heo sẽ có thể vượt qua tất cả những điều ấy không nữa. Những mục tiêu trước mắt, những Ước mơ,... heo có nhiều,... tham vọng cũng vậy. Và heo đang tự hỏi, làm sao có thể đạt được chúng, trong khi mình mãi như thế này, mãi là một con người tầm thường, ngu ngốc, không đủ dũng khí để đối mặt với sự thật, không đủ nghị lực để vượt qua những khó khăn, đôi khi không đủ cả niềm tin vào chính bản thân mình, hay vào người khác...Yếu đuối - không dám nhận là mình đã lười nhác, đã thất bại mà thay vào đó lại tự an ủi mình "như thế là đủ", Nhưng bao nhiêu là đủ, với mình, với mọi người . "Life is like travelling up a river. If you don't move forward, you will be pushed backward".




Một năm nữa đã trôi qua, nhưng ngoài những thất bại, ngu ngốc, yếu đuối, rắc rối, sự thất vọng những giọt nước mắt, những nỗi buồn, heo còn nhận được khá nhiều : bạn bè, niềm vui, sự tin tưởng, xẻ chia, những lời động viên, những lời chúc chân thành, những kỷ niệm không bao giờ quên,những nụ cười, hay cả những giọt nước mắt hạnh phúc. Xin lỗi mọi người vì những việc làm chưa phải của heo, và Cảm ơn mọi người vì tất cả những gì mọi người đã dành cho heo. Hy vọng sang năm mới mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn, với heo, cũng như với tất cả mọi người.




Here's to the end of one year and the beginning of the next. A good person deserves a happy new year and a happy new year deserves a good cheer.




Warmest wishes for a happy, festive and successful year! ^^

Glitter and MySpace Layouts
Glitter and MySpace Layouts