Sau gần hai năm làm bà xã của một anh Tây
Sunday, July 31, 2011 1:25:11 PM
Sau gần hai năm làm vợ anh xã Tây,mình học được nhiều điều lắm nhé!!!!!!!Học được cách yêu thương nè,lắng nghe và chia sẻ với nhau để vợ chồng yêu thương và hiểu nhau nhiều hơn.Mình cũng học được cách yêu thương và cư xử với chồng và cha chồng(mẹ chồng mình mất rồi) cũng như những người thân yêu của chồng như chính những người thân yêu của mình vậy,dù đôi lúc rất khó khăn và cảm giác còn rất xa lạ vì dù sao mình cũng đến từ một quốc gia hoàn toàn khác văn hóa,lối sống.
Anh chồng Tây thì sẽ khác rất nhiều một anh chồng Việt Nam,nhưng họ điều có điểm tương đồng là tình yêu thương dành cho người vợ thân yêu của mình,họ sống có trách nhiệm hơn với gia đình và bản thân.Sáng sớm hai vợ chồng mình cùng thức dậy,cùng nhau ăn sáng,cùng nhau làm vệ sinh cá nhân,vì cả hai điều bận rộn....vợ chuẩn bị thức ăn cho chồng mang theo,cùng chuẩn bị sẵn quần áo cho chồng.Chồng hôn vợ và lái xe đi làm.Vợ thì nữa tiếng sau cũng đón bus hay đạp xe đi học.Mọi ngày như mọi ngày,buổi tối hai vợ chồng cùng ăn tối nếu vợ chỉ phải đi làm đến 18h 45 và biết bao chuyện của cả ngày lại cùng nhau chia sẽ,chồng lắng nghe vợ và cho thêm ý kiến cá nhân.Vợ thích nhất là cuối tuần,vì chồng sẽ lo ăn sáng cho vợ.Một bữa ăn sáng thật đầy đủ chất dinh dưỡng và không thể thiếu ly cà phê Trung Nguyên hay Schocolade nóng hổi của vợ.
Thỉnh thoảng hai vợ chồng lại nhắc nhau những kỷ niệm hồi yêu đương,đính hôn và kết hôn.Đúng là một quãng thời gian đầy khó khăn và thử thách vì chồng là anh Tây mà,để được gia đình vợ chấp nhận cũng chẳng đơn giản gì.Thêm phần vợ là đứa con gái trong gia đình có anh chồng Ngoại,anh chống có cặp mắt xanh-nâu,làn da trắng mịn màng(vợ nhìn còn ghen tị) và mái tóc vàng nâu.
Hơn gần hai năm làm vợ,gần hai năm định cư tại Đức vợ đã học được nhiều điều lắm! Vợ học được cách yêu thương,lắng nghe,thấu hiểu và chia sẻ để vợ chồng hiểu nhau nhiều hơn. Vợ học được cách yêu thương,quan tâm và cư xử đúng mực,không phải muốn gì được nấy như ở với ba mẹ,nhất là cái tính đồng bống,nắng mưa thất thường lại có phần tửng tửng.Học cách chấp nhận và thay đổi bản thân và yêu thương những người thân yêu của chồng như chính những người thân yêu của mình vậy. Điều này khó lắm nhé nhưng vì yêu chồng và có được tình yêu của chồng mà vợ đã ngày một thay đổi tốt hơn,nhất là vợ đã biết ngăn nắp hơn.Rất may cha chồng là người rất dễ tính,lại vui vẻ,không bắt bẻ hay tạo khó khăn gì cho vợ chứ không thì vợ cũng không biết sao.....
Hơn gần hai năm làm vợ,vợ đã học được cách lựa chọn thực phẩm sao cho thật tươi ngon và học được nhiều món ăn mới của Đức để bữa cơm gia đình được ngon hơn và bỗ dưỡng hơn.Bên cạnh đó vợ còn học được cách chi tiêu hợp lý,tiết kiệm để đồng lương mà chồng phải vất vả kiếm được,được sử dụng một cách có hiệu quả và không phung phí.Nói gì thì nói,mình biết mình còn phải học nhiều thứ lắm nhé,rồi khi có con rồi lại phải học nhiều điều mới mẻ lắm như cách chăm sóc,nuôi dạy con cái nữa. Chuyện này cả hai chồng phải học nhé để chúng ta có thể là một người cha,người mẹ tốt dưới mắt của các con.
Hơn gần hai năm làm vợ,mình bị mập lên cũng nhiều nhé,giảm cân thôi anh xã ơi!!!!!!!Nhưng anh xã thì càng mập hơn vì phải ăn thêm phần bỏ mứa của vợ.Đôi lúc sợ chồng ăn không đủ no,vợ nhín lại một chút,hay đôi lúc khẩu phần Đức lại quá nhiều cho vợ.Heh heh vợ lại khều chồng.....Hơn gần hai năm làm vợ không phải lúc nào cũng cơm lành canh ngọt,vì vợ là đứa cứng đầu,thích làm theo ý mình,,,anh xã cũng không vừa:nóng tính nhưng mau nguội,cứng đầu không thua gì bà xã,thế mà anh ấy vẫn chịu đựng được đến hôm nay.Tài ghê!!!!!!Cảm ơn anh xã vì đã không chấp nhất những tính xấu của em,xã còn hay góp ý để em có thể sữa đổi với lời lẽ rất cứng cứng rắn nhưng lại rất dịu dàng.Xã Mập ơi! được làm vợ của chồng em thấy mình thật là may mắn và hạnh phúc biết bao. Chồng đúng là một người chồng tốt và yêu em nhất trên đời này.Cảm ơn tình yêu của anh,hy vọng anh sẽ không bao giờ bỏ tay em ra,anh nhé!!!!!![/ALIGN]
Anh chồng Tây thì sẽ khác rất nhiều một anh chồng Việt Nam,nhưng họ điều có điểm tương đồng là tình yêu thương dành cho người vợ thân yêu của mình,họ sống có trách nhiệm hơn với gia đình và bản thân.Sáng sớm hai vợ chồng mình cùng thức dậy,cùng nhau ăn sáng,cùng nhau làm vệ sinh cá nhân,vì cả hai điều bận rộn....vợ chuẩn bị thức ăn cho chồng mang theo,cùng chuẩn bị sẵn quần áo cho chồng.Chồng hôn vợ và lái xe đi làm.Vợ thì nữa tiếng sau cũng đón bus hay đạp xe đi học.Mọi ngày như mọi ngày,buổi tối hai vợ chồng cùng ăn tối nếu vợ chỉ phải đi làm đến 18h 45 và biết bao chuyện của cả ngày lại cùng nhau chia sẽ,chồng lắng nghe vợ và cho thêm ý kiến cá nhân.Vợ thích nhất là cuối tuần,vì chồng sẽ lo ăn sáng cho vợ.Một bữa ăn sáng thật đầy đủ chất dinh dưỡng và không thể thiếu ly cà phê Trung Nguyên hay Schocolade nóng hổi của vợ.
Thỉnh thoảng hai vợ chồng lại nhắc nhau những kỷ niệm hồi yêu đương,đính hôn và kết hôn.Đúng là một quãng thời gian đầy khó khăn và thử thách vì chồng là anh Tây mà,để được gia đình vợ chấp nhận cũng chẳng đơn giản gì.Thêm phần vợ là đứa con gái trong gia đình có anh chồng Ngoại,anh chống có cặp mắt xanh-nâu,làn da trắng mịn màng(vợ nhìn còn ghen tị) và mái tóc vàng nâu.
Hơn gần hai năm làm vợ,gần hai năm định cư tại Đức vợ đã học được nhiều điều lắm! Vợ học được cách yêu thương,lắng nghe,thấu hiểu và chia sẻ để vợ chồng hiểu nhau nhiều hơn. Vợ học được cách yêu thương,quan tâm và cư xử đúng mực,không phải muốn gì được nấy như ở với ba mẹ,nhất là cái tính đồng bống,nắng mưa thất thường lại có phần tửng tửng.Học cách chấp nhận và thay đổi bản thân và yêu thương những người thân yêu của chồng như chính những người thân yêu của mình vậy. Điều này khó lắm nhé nhưng vì yêu chồng và có được tình yêu của chồng mà vợ đã ngày một thay đổi tốt hơn,nhất là vợ đã biết ngăn nắp hơn.Rất may cha chồng là người rất dễ tính,lại vui vẻ,không bắt bẻ hay tạo khó khăn gì cho vợ chứ không thì vợ cũng không biết sao.....
Hơn gần hai năm làm vợ,vợ đã học được cách lựa chọn thực phẩm sao cho thật tươi ngon và học được nhiều món ăn mới của Đức để bữa cơm gia đình được ngon hơn và bỗ dưỡng hơn.Bên cạnh đó vợ còn học được cách chi tiêu hợp lý,tiết kiệm để đồng lương mà chồng phải vất vả kiếm được,được sử dụng một cách có hiệu quả và không phung phí.Nói gì thì nói,mình biết mình còn phải học nhiều thứ lắm nhé,rồi khi có con rồi lại phải học nhiều điều mới mẻ lắm như cách chăm sóc,nuôi dạy con cái nữa. Chuyện này cả hai chồng phải học nhé để chúng ta có thể là một người cha,người mẹ tốt dưới mắt của các con.
Hơn gần hai năm làm vợ,mình bị mập lên cũng nhiều nhé,giảm cân thôi anh xã ơi!!!!!!!Nhưng anh xã thì càng mập hơn vì phải ăn thêm phần bỏ mứa của vợ.Đôi lúc sợ chồng ăn không đủ no,vợ nhín lại một chút,hay đôi lúc khẩu phần Đức lại quá nhiều cho vợ.Heh heh vợ lại khều chồng.....Hơn gần hai năm làm vợ không phải lúc nào cũng cơm lành canh ngọt,vì vợ là đứa cứng đầu,thích làm theo ý mình,,,anh xã cũng không vừa:nóng tính nhưng mau nguội,cứng đầu không thua gì bà xã,thế mà anh ấy vẫn chịu đựng được đến hôm nay.Tài ghê!!!!!!Cảm ơn anh xã vì đã không chấp nhất những tính xấu của em,xã còn hay góp ý để em có thể sữa đổi với lời lẽ rất cứng cứng rắn nhưng lại rất dịu dàng.Xã Mập ơi! được làm vợ của chồng em thấy mình thật là may mắn và hạnh phúc biết bao. Chồng đúng là một người chồng tốt và yêu em nhất trên đời này.Cảm ơn tình yêu của anh,hy vọng anh sẽ không bao giờ bỏ tay em ra,anh nhé!!!!!![/ALIGN]












