TINH YEU THIEN CHUA BAO LA

Muôn đời con sẽ ngợi ca ơn người!!

Subscribe to RSS feed

Cầu cho giáo Phân Vinh và giáo xứ Tam Toạ



Chung nhan tinh yeu

xa nhà......!

Bước đầu bỡ ngỡ?
14h20
Bước chân đầu tiên lên đất Thái Lan
Vì cuộc sống con phải ra đi
để lai nỗi nhớ bao la đợi chờ!
Giờ đây con đã đến nơi,
Ngóng chờ công việc máy ngày chưa hay.....
Đêm 24/09/2001
06 anh em cung một phòng
1 Quang Trường
2 Đình Quý
3 Quang Lành
4 Mạnh Dũng
5 Hồng ma
6 phan kha
7 Tôi....
Con co 4 chi em gom:
Kieu Nga
Thu Binh
Thu hien
Nhu Ai
Trong chuyến đi đó có tất cả là 11 anh chị em
Còn 5 người nữa được đi đến 1 địa điểm khác cách chỗ chúng tôi nửa ngày đường?
Một chuyến đi nhớ mãi................Ôi cuộc đời!

nhac

nhac video

Nhớ em


Tju bay chieu nay ua le sau
Nhin ve xu Nghe long quan dau.
Nho nguoi em gai hon tho mong
Da may nam roi chang thay nhau!

NHỚ VỀ QUÊ MẸ

đêm nay dứng nhìn trời
nhớ về xa quê mẹ
Sương cành cây rơi lệ
Lạnh gáy người công nhân.


Ôi bóng trăng dịu hiền!
Quê ta giờ gần sáng
Gà đầu thôn gáy rạng
Cuộc sống sắp lên đường.

Nghe xa vẳng tiêng chuông,
Bay khắp cung giáo xứ
Bóng các em thôn nữ
Đi lễ buổi ban mai.

Giọng mấy chú học bài
Ê a từng chữ một
Mẹ nấu nồi cơm sốt
Chuẩn bị đi chợ xa.

Và công việc của cha
Lo cày bừa, soạn sửa,
Còn mấy môi mạ nữa
Là vụ cấy này xong.

Những ngày cuối mùa đông
Sao trôi nhanh quá thế
Bên giờ trong quê mẹ
Chuẩn bị đón mừng xuân.

Ở đây ánh trăng ngần
Soi hồn ta cô vắng
Thời gian đi nằng nặng
Đời cuộc sống truân chuyên


Quê ta rất dịu hiền
Đất Hồng Lam thơ mộng
Nhưng sục sôi cuộc sống
Của ba vị anh hào.


Rồi đến một ngày nào
Con về quê ăn tết
Với mẹ hiền êm ái
Với quê nha thân thương!

Tai lại nghe tiếng chuông
Tiếng gà lúc gần sáng
Ánh mặt trời chiếu rạng
Khắp cả cánh đồng quê.

Đàn cò trắng bay về
Đi dần trên bờ ruộng
Và lòng ta sung sướng,
Giữa cuộc đời yêu thương?

XUÂN ĐỔI MỚI

Xuân về đổi mới đất trời
Cỏ đâm lá lụa cây chồi mầm tơ
Dòng sông xanh mượt đôi bờ
Nước xuôi thong thả như chờ thuyền ai?
Đã qua những trận mưa dài
Những cơn gió dữ, những ngày nắng chang.
Mùa xuân ơi! đẹp vô cùng!
Gió êm ru đoá hồng nhung giữa vườn,
Tiếng chim lay đông tâm hồn
Một chùm xuân ý chờn vờn trong tôi
.................

XUÂN VỀ

Mỗi lần xuân đến cỏ cây tươi
Ánh nắng hồng vui toả ngập trời
Hoa cười bướm lượn trong hơi gió
Thoang thoảng mơn man nhẹ cả người.

Xuân đến cho đời lại trẻ ra
Bao nhiêu mây xám cuốn đi xa,
Mắt người khô lệ tan đau khổ
Hy vọng ngày mai bống cháy loà.

Ý Chúa muôn loài diệu kỳ thay
Hết đêm đen tối lại sang ngày
Thu tàn, đông chết, mùa xuân tới,
Tứ thời luân chuyển một vòng quay.

Bạn đọc thấy gì trong ý xuân
Trong lòng hương thoảng tiếng chuông ngân
Trong lời ban sáng chim ca hát
Trong những cành mai nụ trắng ngần?

Đứng dậy lên đương nhanh bạn ơi!
Canh tân tô điểm lai trang đời
Giang tay ta hát bài xuân tiến
Giáo Hội muôn năm đẹp rạng ngời



TỰ DO ĐỂ YÊU MẾN CHÚA

(phóng dịch thơ ý)
Con Dâng lời nguyên lên Ngài.
Không vì mến Chúa của loài thọ sinh,
Nhưng vì mến Chúa cực linh,
Từ ngàn xưa đã dủ tình thương con.
Làm sao có thể sống còn
Nếu không với Chúa linh hồn đổi trao
Nếu không nghe tiếng ngọt ngào
Của lời Thiên Chúa lọt vào tâm can?
Chúa là ánh sáng huy hoàng,
Xin Ngài chiếu giả ngập tràn lòng thơ.
Con đi dữ lễ nhà thờ,
Không vì luật buộc ma do Chúa nhiều!
Bởi long Chúa quá yêu nhiều,
Sẵn sàng trao tặng mọi điều cao sang:
Thịt Ngài, máu quý hơn vàng
Ban làm thực phẩm nuôi hàng thứ dân,
Làm sao có thể không cần
Đến lòng quý hoá Chúa ngần ấy chăng!?
Không cần phải dựa giới răn,
Thực thi bác ái đâu cần lệnh trên,
Mà làm vì bởi anh em,
Sống trong đau khổ không nên kiếp người.
Anh em cần đến tay tôi
Giơ ra nâng đỡ, dựng đời tối đen
Cho cây cuộc sống ngang nhiên
Ngẩng đầu nhìn ánh dương lên mọi miền.
Khi tình yêu thật siêu nhiên
Sẽ không toan tính nhỏ nhen mọi điều,
Tự do để mến Chúa nhiều
Tự do dể đạt tình yêu tinh ròng,
xin cho con biết lập công
Biết làm mọi việc vì lòng mến yêu...

cháu choa

lam va khoa 06/02/2009