Mẹ đi làm
Tuesday, June 9, 2009 3:21:27 PM
Hôm nay ngày đầu tiên mẹ đi làm thấy nhớ Nghé lắm, đi làm mà trong lòng không yên tâm tý nào cả. Lo lắng không hiểu Nghé ở nhà một mình không có mẹ có sao không, không hiểu chị giúp việc có chăm được Nghé không, không hiểu Nghé măm măm và ngủ thế nào, nói chung vân vân và vân vân…… Sáng thì thấp thỏm về để tắm cho Nghé, chiều thì thấp thỏm về để chơi với Nghé, nói chung là chả có đầu óc đâu mà làm việc. Nhiều người hỏi mình, mình chỉ trả lời là bây giờ đầu em rỗng tuếch, chả có gì trong đầu đâu, mấy tháng nghỉ quên hết rồi, trong đầu chỉ có tã, bỉm và sữa thôi hehee.
Mẹ đi làm thương Nghé bé bỏng của mẹ, ước gì được nghỉ làm 1 năm để ở nhà chăm Nghé.
Nghé lớn nhanh lên nhé để mẹ yên tâm đi làm.
Post mấy ảnh Nghé lên đây cho đỡ nhớ nhé.
]
]
Mẹ đi làm thương Nghé bé bỏng của mẹ, ước gì được nghỉ làm 1 năm để ở nhà chăm Nghé.
Nghé lớn nhanh lên nhé để mẹ yên tâm đi làm.
Post mấy ảnh Nghé lên đây cho đỡ nhớ nhé.
]
]Món quà tặng mẹ
Monday, October 20, 2008 12:30:00 PM
Hôm nay 20/10 mình có một món quà rất đặc biệt để tặng mẹ, đó là 1 thiếp chúc mừng mẹ. Đặc biệt là ở chỗ thiếp này do mình tự làm nhé chắc là mẹ thích lắm đây
.Những bài học ở trường được áp dụng ngay để làm quà tặng mẹ. Nhận được quà tặng của con gái mẹ không khỏi ngạc nhiên bởi con mình giỏi quá đã biết làm bông hoa tặng mẹ, mẹ vui lắm và thật cảm động, nhất con gái mẹ đấy.P/s: chú thích rằng chữ trên thiếp không phải mình viết nhé, bởi mình đã biết chữ đâu
, cô giáo viết hộ mình đó mà cô viết gì ở trong đó ý nhỉ
Friends (32)
Shoutbox
Latest comments
Poll
Bạn thấy blog của tôi thế nào?
- Rất hay
(100%)
- Hay
(0%)
- Bình thường
(0%)
- Chán
(0%)
Total: 2 votes
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||
































