My Opera is closing 3rd of March

Vệt nắng phù kiều

Mộng du

Nhớ bạn !

Ngõ vắng..
Gió đìu hiu..
Mây chiều..
Lòng hoang dại...

Nơi đường trời xa khắc khoải...
Cái vai của Biển Đông..
Cho tôi gửi chút nhớ mong..
Cuốn vào lòng cơn bão biển.

Hoà quyện..
Nỗi nhớ với cơn sầu..
Bạn ơi về đâu ?
Khi chiều đi vào tối..

Có chiều nào như buổi chiều nay? Tôi với vội vòng tay..Níu giữ cơn mơ hoang tưởng...

Dư âm tình đầuTìm quên

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28