My Opera is closing 3rd of March

Vệt nắng phù kiều

Mộng du

Tình kỷ niệm

Khép mắt lại..Ta còn nhau không nhỉ ?
Chiều nay đi trên con phố một mình
Chiếc lá cuối cùng uể oải lặng thinh
Rớt xuống lòng sông Seine giờ đã chết.

Khép mắt lại..Biết tình mình đã hết
Ôi hai năm liệu có phải quá dài ?
Mà em đi về bằng ngõ nhà ai
Quên lỗi cũ ngày nào anh thường đợi..

Khép mắt lại..Chẳng còn xa diệu vợi
Em dường như đây...vai sát môi kề
Mà ngại ngùng không qua được cơn mê
Xót xa đành mất em mãi mãi.

Khép mắt lại..Thấy hồn mình trống trải
Hà Nội giờ chắc cũng đã lập đông..
Lời hứa ngày nào em còn đợi nữa không ?
Bông Dã Quỳ anh cho ai ngày trở lại ?..

Bâng khuâng chiều tháng 11Trả lại em

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28