Dư âm tình đầu
Wednesday, July 22, 2009 1:38:14 PM
Nếu cuộc đời này cho anh một vài điều kì diệu,
Anh sẽ gom sao ở mọi dải ngân hà
Dải thềm nhà em đêm mộng dưới hoa
Để đánh thức đôi điều mơ ước .
Người tình ơi ! Mắc nợ gì kiếp trước ?
Nụ thanh xuân chưa nở đã tàn ..
Phút biệt ly nhớ chẳng lệ chứa chan
Em đã giết chết mọi miền xúc cảm .
Tấm thiệp hồng chông chênh ly rượu cạn
Nhạc Schubert vô duyên đến ngượng ngùng*
Đời nào vui hơn kịch Shakespeare không ?*
Để anh thương cho tình mình phận tủi ..
Sang ngang rồi niềm nhớ nhung cũng đổi .
Biết môi em còn giữ trọn nhiệt tình ?
Vòng tay siết dìu em mộng phiêu linh..
Anh sẽ chết giữa hờn ghen trần tục .
Xin đêm nay cuốn anh vào mê khúc !
Để cho anh được gặp lại lần đầu .
Bàn tay đan chặt , nụ hôn sâu .
Anh ngỡ mình tan vào nhau mãi mãi .
Rồi ban mai chẳng bao giờ về lại
Em sẽ chẳng về theo ngõ người ta
Để anh còn dìu nốt khúc du ca
Đưa đôi mình về những miền huyền thoại ..
Anh sẽ gom sao ở mọi dải ngân hà
Dải thềm nhà em đêm mộng dưới hoa
Để đánh thức đôi điều mơ ước .
Người tình ơi ! Mắc nợ gì kiếp trước ?
Nụ thanh xuân chưa nở đã tàn ..
Phút biệt ly nhớ chẳng lệ chứa chan
Em đã giết chết mọi miền xúc cảm .
Tấm thiệp hồng chông chênh ly rượu cạn
Nhạc Schubert vô duyên đến ngượng ngùng*
Đời nào vui hơn kịch Shakespeare không ?*
Để anh thương cho tình mình phận tủi ..
Sang ngang rồi niềm nhớ nhung cũng đổi .
Biết môi em còn giữ trọn nhiệt tình ?
Vòng tay siết dìu em mộng phiêu linh..
Anh sẽ chết giữa hờn ghen trần tục .
Xin đêm nay cuốn anh vào mê khúc !
Để cho anh được gặp lại lần đầu .
Bàn tay đan chặt , nụ hôn sâu .
Anh ngỡ mình tan vào nhau mãi mãi .
Rồi ban mai chẳng bao giờ về lại
Em sẽ chẳng về theo ngõ người ta
Để anh còn dìu nốt khúc du ca
Đưa đôi mình về những miền huyền thoại ..




