My Opera is closing 3rd of March

Vệt nắng phù kiều

Mộng du

Subscribe to RSS feed

Tìm quên

Ta đến với nhau bằng ảo tưởng
Hạnh phúc dệt bằng chỉ hão huyền..
Ngày em trở mình tan cuộc mộng
Ân tình rệu rã lúc giữa đêm..

Ngơ ngác tôi nhìn các ngón tay
Run run kỷ niệm giữa cơn say
Hốt hoảng gọi tên người em gái
Chỉ nghe im lặng tan vào mây..

Đêm hỡi ! Có dài đến hết đời ?
Ngủ vùi,tôi sẽ bỏ cuộc vui,
Cả những muộn phiền,nỗi đau nữa..
Giờ chẳng còn nghĩa gì nữa rồi !
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28