Ký ức Sérénade
Wednesday, July 22, 2009 2:19:10 PM
Lòng tôi thường trở nên hanh hao lạ
Cứ mỗi khi con nắng kéo trưa về
Hồn tan vào thế giới của Schubert
Tôi thường nghĩ về những điều hạnh phúc,
Và ảo ảnh của những gì đã mất
Hiện chập chờn như ngày tháng Năm xa
Lúc chú ve đậu sớm gốc phượng già
Còn ngập ngừng với bài ca gãy đoạn.
Khúc Sérénade ngại ngùng chưa tặng bạn
Hạ đã qua mất rồi..
Ở phương trời, nơi ấy chẳng có tôi .
Bạn còn nghe Schubert không nhỉ ?
Cứ mỗi khi con nắng kéo trưa về
Hồn tan vào thế giới của Schubert
Tôi thường nghĩ về những điều hạnh phúc,
Và ảo ảnh của những gì đã mất
Hiện chập chờn như ngày tháng Năm xa
Lúc chú ve đậu sớm gốc phượng già
Còn ngập ngừng với bài ca gãy đoạn.
Khúc Sérénade ngại ngùng chưa tặng bạn
Hạ đã qua mất rồi..
Ở phương trời, nơi ấy chẳng có tôi .
Bạn còn nghe Schubert không nhỉ ?




