Mê khúc chiều
Wednesday, July 22, 2009 2:25:18 PM
Ta lầm lạc quên lối về ngõ đá
Buổi mưa xuân ảo não giăng từng chiều
Môi run run mê đắm nụ hôn yêu
Tim hốt hoảng vòng tay luồn rất vội.
Em ở đâu ? Giữa mảnh đời chật chội.
Tóc có còn buông rối lúc đêm hoang ?
Ta còn say với giọt rượu tàn
Qua đầu lưỡi xót xa hơi quá khứ..
Em về đâu ? cho ta cùng với chứ !..
Mấy mươi năm sợ không hết hoang đường
Ta chán rồi ảo vị của trầm hương
Thèm xiết bao một mùi thơm thể xác.
Dĩ vãng tưởng ngủ quên trong chén bạc
Bỗng cơn mê lay dậy lúc chiều nay
Ta biết ta sẽ đau suốt vạn ngày
Làm nô lệ chữ tình không hình khối.
Ta sẽ chết lúc vẫn còn đắm đuối
Nằm ở đâu giữa nấm mộ đời..
Em có về ngang..một cánh hoa rơi.
Để ta vui với chút ơn diễm phúc..
Và vĩnh viễn giữa cơn mê trần tục
Ta còn em ! ..
Buổi mưa xuân ảo não giăng từng chiều
Môi run run mê đắm nụ hôn yêu
Tim hốt hoảng vòng tay luồn rất vội.
Em ở đâu ? Giữa mảnh đời chật chội.
Tóc có còn buông rối lúc đêm hoang ?
Ta còn say với giọt rượu tàn
Qua đầu lưỡi xót xa hơi quá khứ..
Em về đâu ? cho ta cùng với chứ !..
Mấy mươi năm sợ không hết hoang đường
Ta chán rồi ảo vị của trầm hương
Thèm xiết bao một mùi thơm thể xác.
Dĩ vãng tưởng ngủ quên trong chén bạc
Bỗng cơn mê lay dậy lúc chiều nay
Ta biết ta sẽ đau suốt vạn ngày
Làm nô lệ chữ tình không hình khối.
Ta sẽ chết lúc vẫn còn đắm đuối
Nằm ở đâu giữa nấm mộ đời..
Em có về ngang..một cánh hoa rơi.
Để ta vui với chút ơn diễm phúc..
Và vĩnh viễn giữa cơn mê trần tục
Ta còn em ! ..




