My Opera is closing 3rd of March

Vệt nắng phù kiều

Mộng du

Subscribe to RSS feed

Bâng khuâng

...

Đưa tay chạm vào lồng ngực
Xem trái tim còn đập không.
Bỗng dưng nhớ người năm cũ
Run run giây phút chạnh lòng.

Với tay chạm vào cõi nhớ
Kỷ niệm bỗng chốc vỡ òa
Tưởng rằng nỗi đau đã cũ
Ngờ đâu vẫn vẹn xót xa.

Níu tay giữ về mộng tưởng
Hạnh phúc đi xa mất rồi
Cũng chẳng còn gì vương vấn
Nỗi đau xin rũ bỏ tôi !
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28