photo of Nấm

C'EST LA VIE

Thailand - P2

Mới ngủ đó mà trời đã sáng nhanh thế, điện thoại reo vang tiếng chuông báo thức, em Chi đã dậy trước, đang rửa mặt rồi, tớ còn nán lại trên giường thêm tí tẹo nữa (nghĩ một tí về người ở nhà cho đỡ nhớ í mà) rồi cũng phải thò chân ra khỏi chăn thôi. Khiếp, tối qua đã chỉnh máy lạnh xuống mức low rồi mà 2 chị em run lập cập, giờ phải tắt đi mới xuống giường nổi. Việc đầu tiên là tớ chạy ngay đến cửa sổ, vén màn và ngắm cảnh vì đêm qua đến khách sạn thì đã tối rồi, đâu thấy gì phía bên ngoài nữa. Trời vẫn còn vương một màn sương mù mờ ảo, phía đằng đông mặt trời đã chiếu những tia nắng ấm áp soi sáng vạn vật. Dưới đường, những làn xe hơi đã bắt đầu náo nhiệt cho một ngày làm việc mới, hy vọng hôm nay và cả những ngày lưu lại ở Thái không phải thưởng thức đặc sản của Bangkok - kẹt xe!



Điều đặc biệt đáng nói ở Bangkok so với Sài Gòn là hệ thống giao thông khá phát triển. Những đoàn xe tiếp nối nhau trong trật tự, ở Thái Lan không có thói quen bấm còi xe vô tội vạ và dường như rất hiếm gặp cảnh sát giao thông cũng như tiếng còi xe cấp cứu.



Sau khi rửa mặt, thay đồ mà vẫn còn chưa đến giờ tập trung, tớ tranh thủ lôi em Chi ra làm mẫu, chộp bằng máy cùi vì tớ lười vác máy theo, không biết với tấm ảnh này thì em Chi nhà mình có lừa tình được ai không nữa bigsmile


Theo lịch trình, hôm nay sẽ đến công viên Safari để cho thú ngắm. Khác với chuyến đi Malay lần trước, lần này du khách vẫn được ngồi lại trên xe tour, không phải chuyển xuống cái xe bọc lồng sắt như một cái chuồng di động, bác tài chạy thật chậm để mọi người có thể ngắm, chiêm ngưỡng và trầm trồ. Có đôi khi tưởng chừng như xe nghiêng hẳn về một phía vì bà con đổ xô nhau chụp ảnh, xuýt xoa, bàn tán xôn xao. Khuôn viên Safari rộng, chia ra làm nhiều khu vực, trước tiên là hồ nước, cây bụi và những bãi cỏ dành cho chim, hươu, nai, ngựa vằn và một số các loài động vật ăn cỏ khác. Xa xa thấp thoáng những chú hươu cao cổ hiền lành vươn chiếc cổ dài với lấy một nhành lá, phía bên này là những chú nai con bé tí xíu, xinh xắn, dễ thương chạy nhảy lon ton trên đống rơm vàng ruộm, phía bên kia là những chiếc mông tròn lẳn, chắc nịch của những chú ngựa vằn đang nhẩn nha gặm cỏ, trên lùm cây giữa hồ là muôn vàn chim chóc đang thảnh thơi rỉa cánh, tuy không gian không hoang dã như Safari của Malay nhưng tốt hơn gấp rất nhiều lần so với vườn bách thú của Sài Gòn.

Tiếp đến là khu vực của gấu, sư tử và cọp, tuy không được thả rông như những loài khác, nhưng trong khuôn viên giăng hàng rào dây điện, những con thú ăn thịt trông vẫn rất mượt mà, phổng phao và nhanh nhẹn, trong ánh mắt của chúng cũng vẫn còn những tia nhìn tinh anh đặc trưng của thú dữ chứ không phải chậm chạp, lờ đờ và xơ xác như sở thú Việt Nam. Trông người lại ngẫm đến ta, không biết bao giờ thì nước nhà mới có đủ năng lực để xây dựng một vườn thú như thế để những đứa trẻ khi đến tham quan không phải ngỡ ngàng thốt lên "chao ôi sao mà con cọp kia trông khờ khạo thế"!



Đây là chiếc xe "ngựa vằn" ngồ ngộ của nhân viên chăm sóc vườn thú, mượn một chiếc chạy về SG có khi lại hay đấy nhỉ bigsmile

Rời vườn thú, cả đoàn lại rồng rắn đi xem xiếc khỉ, xiếc hải cẩu, và show cowboy, tuy nhiên mí món này thì tớ không mê cho lắm nên tớ cũng lười chụp ảnh. Hôm nay là ngày nghỉ nên khá đông các trường cho học sinh đi dã ngoại, đặc biệt mỗi trường một sắc áo, trường thì màu xanh, trường màu hồng, màu tím, màu vàng, đủ các cấp độ. Cô HDV bảo hệ thống giáo dục ở Thái rất hay, học sinh được học miễn phí đến hết phổ thông, sáng có xe bus đón tận nơi, được phát mỗi em một hộp sữa. Bao giờ thì VN mới được bảo trợ giáo dục như thế?!



Hình không được nét lắm vì tớ lười quá đi, nhưng vẫn lưu lại được một chút đặc trưng của Thái - đất nước ưa chuộng màu sắc bigsmile

Sau khi ăn trưa, đoàn thẳng tiến Pattaya - thành phố ăn chơi và sống về đêm, hứa hẹn rất nhiều điều thú vị. Những tưởng mệt lắm sau một buổi sáng rong chơi, ai ngờ đâu vẫn tỉnh rụi, lại xôn xao vạch kế hoạch, lên chương trình, chả là tối nay được tự do và sẽ có tiết mục đặc biệt, còn đặc biệt như thế nào thì tí kể sau ha, bây giờ thì ngắm Pattaya một chút nhé. Điều thú vị đầu tiên khi đến thành phố này là sự sầm uất của đường phố và cửa hàng, đặc biệt là những cửa hàng thời trang, trong đó có vài tiệm bán underwear cực độc bigsmile



Đại loại là như thế này, tớ chỉ kịp chụp lại vài kiểu thôi, hai bên đường shop nối tiếp shop, người mua, kẻ bán tấp nập, chỉ toàn khách du lịch, từa tựa như phố Tây của Sài Gòn.

Trời vẫn còn sớm, mọi người nhanh chóng theo chân HDV vào check in khách sạn. KS ở Pattaya tên gì quên mất tiêu rồi nhỉ, 3 sao nhưng chất lượng tệ hơn ở Bangkok nhiều, tuy nhiên, có dãy ban công khá dễ thương. Lần này bọn tớ rút kinh nghiệm, yêu cầu HDV xếp cho các chị em ở dãy phòng liền kề nhau, vì thế dãy ban công là nơi bọn tớ í a, í ới gọi nhau, chòng ghẹo nhau và cả chụp ảnh tá lả nữa, rất tiện lợi, không phải sang gõ cửa làm gì bigsmile



Tắm rửa, nghỉ ngơi một chút là đã đến giờ đi ăn tối, mọi người lại lục tục lên xe thẳng tiến nhà hàng. Sáng buffet, trưa buffet, tối nay được ăn món đàng hoàng rồi, mừng ghê. Tuy nhiên, thức ăn không được vừa miệng cho lắm, có vẻ do không hợp khẩu vị. Các chị ai cũng ăn chừng lưng chén là đầu hàng, còn tớ thì cứ từ từ chậm rãi măm măm còn lấy sức "chiến đấu", đường còn dài mà hihi. Bữa tối trôi qua nhanh chóng, lúc bấy giờ đoàn chia ra làm 2 nhóm, 1 nhóm trở về khách sạn nghỉ ngơi, còn 1 nhóm tiếp tục khám phá Pattaya - và đương nhiên là tớ ở trong nhóm này yes

Xe dừng bánh tại cổng vào của một ... úi, chả biết gọi nó là gì nhỉ, đại loại nó giống như phòng trà của mình, phía trước chỉ có một tấm bảng với dòng chữ điện chạy loăng quăng, một cô bán vé và một anh bảo vệ. Cầu thang lên tối mò mò dẫn vào một căn phòng nhập nhoạng ánh đèn xanh, sân khấu giữa phòng và vòng quanh hình chữ U là hàng ghế khán giả. Show được diễn ra liên tục nên vào là xem luôn. Hix, ngay lúc bước chân vào là bắt gặp ngay màn "nặng" nhất của show, có nhiều điều không thể nào tin nổi, thật thật giả giả cứ lẫn lộn hết cả lên. Cả bọn ngồi ngay dưới máy lạnh tỏa hơi buốt giá, thiếu điều ôm lấy nhau, cứng đờ - phần vì lạnh, phần còn lại là vì ... chẹp, chả biết nói sao, chỉ biết lúc đó chị chị em em, người nào cũng mắt chữ A, mồm chữ O, im thin thít, nín thở xem, lâu lâu chỉ thì thì thầm thầm vào tai nhau "sao vậy được ta". Có một điều mà ai cũng tán thành đó là body của các diễn viên quá đẹp, màn múa lửa và lắc vòng được khán giả nhiệt liệt hoan hô, rất đẹp, đẹp từ khuôn mặt lạnh lùng, body dẻo dai, động tác uyển chuyển, đến sự phối hợp nhuần nhuyễn ! Tiếc là không được chụp ảnh bằng bất kỳ vật dụng nào. Những tiếng trầm trồ, xuýt xoa thán phục và ngạc nhiên xen lẫn vào nhau, rất nhiều cung bậc cảm xúc. Thailand nổi tiếng về những show diễn như thế này quả là điều rất đúng.

Sau show 1, cả bọn lại ngồi xe tuktuk (hay gọi theo chị Bình là xe túc tích lol) đi đến điểm diễn của show 2, theo lời chị HDV thì show này "nặng" hơn show ban nãy nên thôi, con gái không xem nữa, ngồi ngoài ăn uống, tán dóc chờ các anh. Một giờ trôi qua nhanh chóng, cuối cùng thì các anh cũng xuất hiện, úi cha, cũng bàn tán xôn xao (trong đó sôi nổi nhất là ku em mới vừa bước qua tuổi 18, chị đã bẩu là không đc đi, đó, thấy chưa, đi rồi lại càm ràm lol) và nhận xét chung của các anh là "show này hỏng hay bằng show trước", ui may quá, xém tí nữa thì tớ mất toi thêm 700THB hí hí. Nào, giờ thì lại trèo lên xe "túc tích" nhá ("người ở nhà" ạ, ở đây D-max nhiều hàng đống và được đóng thêm mái để làm taxi dã chiến đấy bigsmile), thẳng tiến khách sạn thôi.



Khách sạn về đêm lung linh những ánh đèn màu. Tối nay thì các chị mệt nên tớ đành phải lẽo đẽo theo chân các chị về phòng nghỉ ngơi dù vẫn còn tiếc rẻ cuộc chơi đang sắp diễn ra của các anh. Hôm nay là đêm không bia bọt duy nhất của chuyến đi, hơi buồn một tẹo, nhưng không sao, kinh nghiệm của mấy lần rong ruổi trước nhắc tớ rằng phải giữ gìn sức khỏe để còn chiến những hôm tiếp theo nữa chứ.

Thêm một ngày nữa đã khép lại. Đã là ngày thứ 2 trong hành trình - là thứ 6 - giờ này hẳn "người ở nhà" cũng đang lên đường cho cuộc vui câu kéo ngày cuối tuần - không biết người ta có nhớ mình như mình nhớ người ta không nhỉ?!

Thailand - P1Ngày cuối mùa thu

Comments

Bunny Quế Minhgiadinhbunny Thursday, October 22, 2009 3:33:58 PM

E hèm. Công khai tình củm rồi đấy!

NấmAsmallvirus Thursday, October 22, 2009 4:18:51 PM

Giời ơi! Ngủ đi hem, thức chi cho khuya rồi đi lang thang vậy đó hà p

Phạm Lâmphamlam Friday, October 23, 2009 1:27:29 AM

Đi Thái về mà hổng thấy quà đâu, nhớ mặt :|

NấmAsmallvirus Friday, October 23, 2009 3:40:28 AM

Thế sis Mun vào đây, quà tớ đâu? Nhớ mặt :| (mà nhớ thật đấy p)

Phạm Lâmphamlam Friday, October 23, 2009 9:18:33 AM

Mun đi hồi nào đâu có biết

NấmAsmallvirus Friday, October 23, 2009 10:17:53 AM

Thế hum bữa tớ bảo sis Mun đang ở đây ai kêu biết rồi hử? irked

Phạm Lâmphamlam Saturday, October 24, 2009 1:22:37 AM

Mun vào rồi nhắn tin hỏi số đt của N nên mới biết đấy. Bạn N không có quà gì thật à, thích cái giống cái tháp đôi Malay cơ cry

NấmAsmallvirus Saturday, October 24, 2009 1:57:36 AM

Có đi tìm, nhưng chả có gì hay ho hết á bạn L bùm ạ. Thui để lần sau tớ đi đâu thì tớ sẽ bù quà cho, khóc lóc mãi, gúm, nhỏ nhít lắm á >.<

Phạm Lâmphamlam Saturday, October 24, 2009 3:16:10 AM

Đi bao lần òi mà ứ thấy quà đâu, không biết, cứ bắt đền. Mà chuẩn bị tặng quà SN đi

NấmAsmallvirus Saturday, October 24, 2009 10:06:20 AM

Lại tới SN nữa rồi à cry Mà hum tớ ra HP nhớ sắm quà SN cho tớ đấy nhá, ko thì tớ cóc thèm ghé thăm o

Phạm Lâmphamlam Monday, October 26, 2009 8:35:29 AM

Tháng 11 sn giề

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies

February 2012
S M T W T F S
January 2012March 2012
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29