AME

When one door of happiness closes, another opens; but often we look so long at the closed door that we do not see the one which has opened for us

Subscribe to RSS feed

SONG TỬ VÀ BẢO BÌNH

HỎI:

Làm thế nào để đẹp?

Trả lời:

Kiếm đứa nào xấu hoắc, đứng kế nó là mình đẹp!

Sometimes...

happiness comes from where you expect least!





Nụ Hôn Đầu

Lần đầu ta ghé môi hôn
Những con ve nhỏ hết hồn kêu vang
Vườn xanh cỏ biếc trưa vàng
Nghìn cây phượng vĩ huy hoàng trổ bông

Trên môi ta vạn đóa hồng
Hôn em trời đất một lòng chứa chan
Tiếng cười đâu đó ròn tan
Nụ hôn ngày đó miên man một đời

Hôm nay chợt nhớ thương người
Tiếng ve mùa cũ rụng rời vai anh
Trưa vàng cỏ biếc vườn xanh
Môi ai chín đỏ đầu cành phượng xưa


Trần Dạ Từ

TA BIẾT SẼ KHÔNG CÓ THIÊN ĐƯỜNG...

SẼ KHÔNG CÒN YÊU THƯƠNG.....

Hãy cứ để lãng mạn ở đâu đó

Lạy chúa, xin đừng cho ai đó biết

Ngoài những chốn hữu danh,

Ta còn có một nơi để biến hình!

.AME.


Váy chấm bi và máy ảnh tia trai

Mỗi người phụ nữ thường yêu người đàn ông của họ theo những các rất riêng. Mẹ tôi yêu bố tôi bởi mùi hương xà phòng ông thường dùng thời còn trai trẻ. Bạn tôi yêu người yêu cô ấy bởi anh hay làm cô cười mỗi khi gặp chuyện ưu tư. Có những người yêu nhau theo những các rất khác. Chị tôi yêu chồng do say mê tiếng đàn hát và gương mặt xúc cảm bâng khuâng. Cô em họ thích cậu nhóc khác lớp, bởi sự thay đổi choáng ngợp, từ một cậu nhóc đen thui, nghịch ngợm thời thơ ấu, sau 4 năm không gặp, nay đã trở nên cao ráo, trí thức và cực kì dịu dàng với những cô tấm xung quanh. Ngay cả với em trai tôi, cậu nhóc mà tôi luôn nghĩ - "ai yêu nổi nó hả trời" - thì cũng làm bao em gái cùng lớp liêu xiêu liểng xiểng vì sự "dễ thương không giống ai" của nó. (Có trời mới biết trong lớp nó cư xử với các em chân dài chân ngắn khác với mẹ và chị cỡ nào irked )

bigsmilebigsmile -AME- bigsmilebigsmile


Cách yêu mến 1 "ai đó" của tôi hơi lạ. Tôi thích nhìn những ngón tay và nét chữ của những người mà mình yêu thích. Tôi thích những người có ngón tay dài và nét chữ tròn. flirt Chẳng cần phải quá đẹp về mặt hình thể, chỉ cần gương mặt ưu nhìn và đảm bảo 2 yếu tố trên. Những nét chữ tròn làm tôi có cảm giác đây là một người bản lĩnh, tự tin và chắc chắn, còn ngón tay dài mang lại cảm giác dịu dàng, lãng mạn và tinh tế. Tôi cũng thích tuýp người hơi nghịch ngợm một chút, ví dụ 1 quyển tập trang trước ghi bài, trang sau đánh ca-rô hoặc, vẽ bùa thấy cô chẳng hạn p, điều này làm tôi cảm thấy người đó có khiếu hài hước và sự gần gũi với cuộc sống hơn, hoặc ít nhất cũng có những đặc điểm gần giống với mình. (Dù gì tôi cũng không hưởng ứng lắm mới những anh chàng khoanh tay suốt 45' trên bàn và giơ tay vuông góc 90 độ để phát biểu, một bàn tay đẹp đủ biết phô diễn nó như thế nào đễ không làm mất vẻ đẹp trời cho).

Tôi cũng rất có cảm tình với những người thích viết, không quá chua chát hoặc bay bổng, viết hợp với tính chất thời thế, đủ để tôi thấy tâm hồn người đó sâu sắc và đồng điệu với mình. Tôi cũng đặc biệt ái mộ những anh chàng có biệt tài kể chuyện. Không phải những câu chuyện gossip mà đám con gái chúng tôi hay tán hưu tán vượn với nhau, tôi thích những người đi xa, mang theo câu chuyện từ đất khách làm quà. Những người có khiếu kể chuyện thường là những người rất có duyên, thông minh và lôi cuốn, họ chịu khó quan sát và ứng xử khéo léo, không làm mất lòng ai. Dĩ nhiên, người đàn ông này cũng rất nguy hiểm, vì cái miệng của anh ta có tính sát thương với phụ nữ không thấp chút nào.

Thường những người đàn ông hấp dẫn nhất, là lúc anh ta nhìn sâu vào mắt người phụ nữ ở một góc hơi nghiêng của khuôn mặt, và một bên khóe miệng hơi nhếch lên.(Dĩ nhiên, càng tự nhiên càng tốt). Tôi khuyên các chàng trai nên thử muốn lấy lòng cô gái của họ. Dĩ nhiên, hình ảnh này vô hiệu lực với những anh chàng có khuôn mặt tròn quay nha ^^.

Hôm nay thời tiết hơi lạ, vì vậy cũng diện một cái váy hơi lạ ra đường. Để ý thấy mình mặc chấm bi hơi gầy, và cũng hơi... "nữ tính" o , để ý thấy con gái ai mặc váy cũng xinh, để ý thấy con gái càng lớn càng điệu, nụ cười càng lúc càng nhỏ, dáng đi cành lúc càng mềm mại, không còn rượt băng băng theo con trai mỗi lúc giận hờn đòi phang cây chổi vô mặt nữa. Con gái làm con trai ngỡ ngàng, thấy lạ quá! Những thằng bạn thân thấy ngại và tự nhiên biết buồn. "Nhỏ khác trước nhiều quá mày ạ!".

Thôi thì, tha thứ và chấp nhận nhỏ đi, nhỏ còn ai kia, lỡ phải lòng!

07-05-2012


Phim truyền hình Mỹ - Hàn

Dạo này gái hay xem phim truyền hình Mỹ và Hàn Quốc. Xem xong mới thấy 2 quốc gia có nền giải trí gần như thống lĩnh toàn cầu này thật có nhiều điềm khác biệt quá.

Nói về trai:
(đề tài hot yêu thích mang âm hưởng tự kỉ của gái mỗi khi chọn phim đề koi - phim phải có trai đẹp,flirt flirt điều quan trọng cốt lõi mang đến sắc thái thu hút cực kì mầu nhịm!) trai Mỹ (nhân vật chính) thường cool hơn, to con hơn, đẹp trai hơn, nói chuyện đỡ sến và nấc cục như trai Hàn hơn. Trong phim ít có mất cảnh trai Mỹ lôi tay bạn gái đi sền sệt thiếu ý tứ như trai Hàn.awww Vì đang đề cập đến phim truyền hình tâm lí xã hội, thường trai Mỹ - gay - không có lồ lộ và mặc đồ như gà móng đỏ như trai Hàn ( bonus: phim trai Việt gay là tởm nhứt!! Nhìn như Tú bà lầu xanh bị hóa kiếp trong lốt đười ươi vại!monkey monkey ). Trai Hàn nhìn cứ ẻo lả sao sao, koi không ra cái bộ! Nhưng không những vậy mà trai Hàn mất đi cái đẹp riêng. Trai Hàn ăn điểm nhứt là nụ cười, trai cười một cái, gái rụng tim, xịu lơ!drunk Vậy thôi, được mỗi cái đó, còn mất cái khác gái hok để ý nên không comment được. Koi phim mà ngó trai không thì cũng kì. Nói tiếp mấy cái khác. p

Nói vế những cái còn lại: gái thấy koi phim Mỹ hấp dẫn hơn nhiều. Tiết tấu nhanh, gọn, nhân vật đối đáp rất thông minh hài hước, hóm hỉnh và đặc biệt, tình tiết rất logic. Phim Hàn koi riết đoán hết ý tác giả, lúc nào cũng có mấy cảnh hiểu lầm hay bị này nọ chia lìa đủ kiểu, cuối cùng hóa giải hết yêu ghét thù hận. whistle whistle yuck Phim Mỹ hok có nha. Ngoại trừ Greek ra (phim cho mấy cái hội nhóm ĐH chanh cốm xe xua xài tiền quỹ trường công khai)thì mấy phim khác xem rất ấn tượng. Revenge koi là đã nhứt. Gái kết mấy bộ evening dressing, kết cái cốt truyện và kịch bản, kết luôn các xử lý các tình tiết trên phim. Dĩ nhiên kết phim luôn là dấu chấm lửng to tướng để người xem tiếp tục chờ đợi season 2 ròi. Gossip girl, Glee, New girl, How I met your mother, Fr with benefit... toàn mấy phim iu thích của gái:X:X:X. Vẫn recommend là mấy trẻ Việt nên koi phim Mỹ nhiều nhiều, tránh xa mấy cái thể loại mướt mát rề rề HQ, koi mất thời gian mà bị ảnh hưởng, hok có tốt.chef chef

Ai đó ghi đâu đó vài dòng thế này....

Người ta tìm đủ mọi lý do để ngăn mình yêu thương vì sợ có thể bị thay thế bất cứ lúc nào. Đúng hơn là sợ đau lòng, sợ ngày nào đó sẽ bị bỏ rơi. Thế mà người ta vẫn yêu sự sống, trong khi thừa biết rằng một ngày nào đó sự sống sẽ rời bỏ mình.
Nếu đắn đo giữa việc bên tôi hay rời xa tôi. Vậy thì hãy đi đi. Vì nếu đã thật sự muốn ở lại thì việc gì phải đắn đo.
Vậy đó, con người ta luôn cố gắng tỏ ra tử tế, có thiên lương hay có đạo đức nhưng thực là để vỗ về cảm xúc bản thân rằng ta vẫn là người tốt, rằng ta vẫn quan tâm đến người khác. Nhưng người ta không có sự quan tâm nào hơn là quan tâm cảm xúc của cá nhân...


(St)