Không cần diệt Vọng để cầu Chơn..
Thursday, December 9, 2010 7:42:56 AM
Đại đức Đạt Ma quay mặt vào vách đá suốt 9 năm không nói.Nếu có chút trí huệ sẽ thấy trong vọng có chơn và trong chơn có vọng.vọng chơn đồng nhau không khác,không có cái "diệt" và cái "bị diệt".phiền não tức bồ đề
Vậy không lẽ cứ để vọng nổi lên và cuống theo nó,nếu làm vậy thì:còn chẳng khác nào bỏ thiện theo ác,trái lời Phật dạy?
Nên khi vọng nổi lên (tham,sân,si,mạn,nghi,kiến,ái,thủ,hữu v.v.) bạn chỉ cần chịu khó bình tâm quan sát chúng..bạn sẽ thấy chúng như những con sóng dâng lên rồi hạ xuống,dần dần sẽ thấy rất nhẹ nhàng..lâu ngày nếu thực hành như thế sẽ thấy rất thanh thãn bình yên,cho đến lúc tâm bạn có thể sẽ lặng như mặt hồ in Trăng sáng..
Chỉ cần lặng lẽ quan sát,chỉ vậy là đủ,tu tâm như thế.Khi Vọng đã bình lắng thì cái Chơn sẽ hiện ra càng ngày càng rõ ràng.
--Khi vọng nỗi lên.thì lúc bạn bình tâm lắng yên quan sát thì đó là cái chơn đang đối trị cái vọng vậy--
--Càng muốn diệt thì càng nãy sinh ra cái diệt,diệt hoài không hết--
--Cứ để vọng diễn ra tự nhiên rồi lặng lẽ quan sát,tất sẽ tự diệt--
--Đó là cái Không Diệt Mà Diệt Tận vậy--














Võ Phan Thanh Duyitdepx # Saturday, December 11, 2010 10:19:38 AM
Thiên VũAtulaSamsara # Sunday, December 12, 2010 2:47:41 AM
Võ Phan Thanh Duyitdepx # Sunday, December 12, 2010 7:27:26 AM
Ý là biết ngay, mà sao lại tập?
Võ Phan Thanh Duyitdepx # Sunday, December 12, 2010 7:38:28 AM
À hãy lắng nghe sự chỉ dẫn của thượng đế
sylvain-sâmsylvain08 # Sunday, December 12, 2010 4:37:32 PM
Tu phải hành đừng tưởng tượng không. ", ..tọi từ tâm sanh ra, tọi cũng từ tâm mà diệt đi--anh cũng hiễu chút bài em viêt, nếu tu mà kẹt "ngôn ngữ sách vỡ" thì uỗng thời gian lắm--
Võ Phan Thanh Duyitdepx # Monday, December 13, 2010 3:20:57 AM
ĐĂNG LÂM DANGLAM # Monday, December 13, 2010 3:45:10 AM
Thiên VũAtulaSamsara # Monday, December 13, 2010 4:02:03 AM
A Sâm thanks a đã góp ý em sẽ lắng nghe
A Lâm thanks a đã nói đỡ giùm em.hihi
--có gì mình cứ trao đỗi vì em đang cần nghe những lời như thế--
Võ Phan Thanh Duyitdepx # Monday, December 13, 2010 4:32:41 AM
Võ Phan Thanh Duyitdepx # Monday, December 13, 2010 4:47:45 AM
ĐĂNG LÂM DANGLAM # Monday, December 13, 2010 7:34:21 AM
Võ Phan Thanh Duyitdepx # Monday, December 13, 2010 9:22:41 AM
Mà bé biết mình là ai rồi còn gì mà sợ! Đi trong cuộc đời 1 cách tỉnh táo, k như xưa nữa.
Mà nếu nó đến thì bé sẽ đc báo trước.. Tu - làm việc cho Thượng Đế, sướng lắm!
Thiên VũAtulaSamsara # Monday, December 13, 2010 9:37:11 AM
Võ Phan Thanh Duyitdepx # Monday, December 13, 2010 10:06:20 AM
ĐĂNG LÂM DANGLAM # Monday, December 13, 2010 10:29:13 AM
Thiên VũAtulaSamsara # Monday, December 13, 2010 11:40:05 AM
sylvain-sâmsylvain08 # Friday, December 17, 2010 5:43:48 PM
Ngồi mãi chốn Niết Bàn, Phật cũng cảm thấy mệt mỏi. Một hôm, ngài cùng số đệ tử đi dạo chơi cho khuây khỏa. Qua một khu rừng, vừa đến một mé sông thì thấy một Đạo sĩ già ngồi dưới gốc cây.
Phật hỏi;
- Ông ở đây bao lâu và đã tu chứng được gì?
Đạo sĩ nói:
- Tôi tu đã bốn mươi năm và đã có được phép khinh thân, đi qua sông rộng mà không cần ghe thuyền gì cả.
Nói xong Đạo sĩ niệm chú, nhún mình bay là là trên mặt nước và vượt qua sông nhẹ như chiếc lá trước những cặp mắt vô cùng thán phục của các đệ tử Phật.
Phật mỉm cười nói với Đạo sĩ và các đệ tử:
- Tưởng gì lạ lùng, chứ để đi qua sông mà phải tốn công tu luyện đến bốn mươi năm, thật phí công uổng sức quá. Chỉ với đồng tiền nhỏ bé này, người lái đò sẽ đưa chúng ta qua sông một cách rất dễ dàng.
Chia tay với vị Đạo sĩ già, Phật cùng các đệ tử tiếp tục cuộc hành hương xuống phía Nam. Đến một đất nước nọ, tình cờ thầy trò nhà Phật được tham dự cuộc hội thảo khoa học “Cải cách giáo dục” tổ chức ở một thành phố lớn. Cuộc hội thảo này gồm 146 Tiến sĩ, Giáo sư và rất đông quan khách.
Phật hỏi:
- Các ông, các bà ở đây đang bàn về việc gì vậy?
Một Tiến sĩ trả lời:
- Chúng tôi đang nghiên cứu nên cho học sinh lớp 1 học chữ i trước hay chứ e trước.
Phật lại hỏi:
- Thế hệ các ông, các bà học chữ gì trước?
Một Giáo sư - Tiến sĩ đáp:
- Thưa, chữ i.
Phật cả cười bảo với các đệ tử: “Kẻ thì lãng phí thời gian sống chỉ để học phép khinh thân không cần ghe xuồng đi qua sông nước, người thì lãng phí tài vật chỉ để đảo thứ tự dạy viết chữ i, chữ e cho học sinh lẫm chẫm bước vào bể học…Chao ôi! Đạo sĩ, Tiến sĩ xưa nay họ giống nhau đến vậy ư ?
” St “
sylvain-sâmsylvain08 # Friday, December 17, 2010 5:52:38 PM
Thiên VũAtulaSamsara # Saturday, December 18, 2010 1:48:00 PM
Võ Phan Thanh Duyitdepx # Saturday, December 18, 2010 2:29:40 PM
Võ Phan Thanh Duyitdepx # Saturday, December 18, 2010 2:35:15 PM
sylvain-sâmsylvain08 # Saturday, December 18, 2010 3:05:24 PM
Thiên VũAtulaSamsara # Sunday, December 19, 2010 9:06:41 AM
Có nói ra thấy mơ hồ,vậy cứ như người uống nước nóng lạnh tự biết
Thiên VũAtulaSamsara # Sunday, December 19, 2010 9:18:57 AM
Mình chẳng dám nói mình không sợ,nhưng đã qua giai đoạn đó.biết nói sao đây?thôi mọi người ai gặp trên bước đường tu thì tự cảm nhận nhé,phải chính mình gặp chứ cứ xem qua sách vỡ thì còn nhiều cái khiếm khuyết lắm.
Có phân tích ra cho nhiều thì cũng vậy.trích lời của các vị thiền sư:hãy nổ lực tu Thiền.rồi cảm nhận hương vị của nó..
Võ Phan Thanh Duyitdepx # Sunday, December 19, 2010 9:45:28 AM
Nhớ xem lúc đó có tham cầu gì k ta! À.. quên rùi..
Mà nhờ vậy bây giờ mới biết quán âm
Còn thấy cảnh giới thì chắc vui nhỉ nhưng coi chừng lạc đó
Thiên VũAtulaSamsara # Sunday, December 19, 2010 1:52:09 PM
Minh Trungtrunghm2000 # Wednesday, December 22, 2010 7:44:05 AM
Originally posted by sylvain08:
He he.. bạn kể chuyện vui quá!
sylvain-sâmsylvain08 # Wednesday, December 22, 2010 2:20:22 PM
Unregistered user # Monday, December 27, 2010 10:37:24 AM
Thiên VũAtulaSamsara # Tuesday, December 28, 2010 12:39:52 PM
MChauTienghatMChau # Friday, December 31, 2010 12:33:49 PM
Minh Chau
Thiên VũAtulaSamsara # Saturday, January 1, 2011 10:28:14 AM