Thơ thẩn với người
Thursday, January 10, 2008 2:22:35 AM

CỎ HƯƠNG
Cỏ ven đường
Thuở xưa,
rũ rượi trong gió.
ngày anh trao lời ngỏ
cỏ ngại ngùng xanh.
Em và anh
từ những ngày đầu bỡ ngỡ
cỏ mọc ven đường hẹn hò với gió
ngào ngạt hương.
Vì chúng mình đã thương
Vì chúng mình đã nhớ
Em và anh,
lời yêu vừa ngỏ
mặt đất sẽ bình yên.
Cỏ sẽ không quên
Ngày cỏ tỏa hương trong nắng
Ngày cỏ có anh
cỏ không còn thầm lặng
nép bên vệ đường.
Vì cỏ đã thương
Vì cỏ đã nhớ
Nhớ làn gió đi hoang trong chiều gặp gỡ
và đừng nhé anh,
đừng làm cỏ sợ..
Sợ ngày chia xa.
Tình yêu của chúng ta
Như ngọn cỏ hương
trải khắp cánh đồng xa
trải đều cuộc hành trình mộng tưởng
Hai chúng ta cùng nhìn về một hướng
cỏ xanh đến tận cùng
cỏ mãi tỏa làn hương!
8:34 am
Jan 10/08
Song Tùng
(Xí xọn chút xíu: Bạn thân mến nào có ý định rước nàng thơ về nhớ để lại vài dòng cho mình nhé, cảm ơn rất nhiều!)













