Túi
Tuesday, March 17, 2009 1:36:00 PM
Tình hình là dạo này đi đến forum nào cũng thấy các bạn khoe Lờ Vê với cả Éc Mờ khiến mình tủi thân ghê gớm . Lâu lâu vào TTVNOL thấy các nàng soành điệu khoe nhau Lờ Vê chéo chéo , nàng nào cũng có ít nhất 10 em LV giắt cạp wần cao hơn nữa thì Éc Mờ , Balenciaga đủ kiểu . Hôm nọ chat với cô em họ , càng khiến mình buồn như con chuồn chuồn . Ngẫm lại thân mình thấy sao mình nghèo tệ . Mang tiếng ở nước ngoài ( đi ngoài ra nước ) mà lạc hậu quá thể thôi . Thôi , éo giề , than thân trách phận mãi , có bộ collection của những năm 1900... hồi đó , cũng muốn post đại lên nhưng lại sợ người khác cười , buồn ghê .
Bạn này là bạn Lờ Vê đầu tiên của mình . LImited Edition và hình như đã discotinue thì phải . Ôi , cái ngày xa xửa xừa xưa của mẹ Ursula . Authentic card sau mấy lần dọn nhà đã hoàn toàn mất tích . Dust bag cũng chung số phận.Thành thử ra bây giờ bảo bạn ý là Lờ Vê chắc chẳng ai tin . Dân tình dạo này điên rồ vì những Multicolor , Stephen Sprouse hay Daimer , thành thử mình xách ẻm ra đường toàn bị nhìn bằng con mắt thương hại kiểu như mình đang xách một em túi fake tổ bố . Buồn 5 phút.
Đây là em thứ 2 , dù có một tiểu sử rất đáng nhớ nhưng vẫn dính cái dớp của em thứ 1 . Em này toàn bị ngược đãi kiểu làm dâu trăm họ . Vẫn là Limited Edition và bị discontinue ngay 2 tháng sau khi về với mình nên cũng ít người biết ẻm . Một ngày lẹp giời anh giai béo thả em này xuống đầu mình , lợi dụng khi mình vẫn còn choáng váng vì độ xấu của ẻm , đã cầu hôn mình . Sợ thế .
Gần hơn tí nữa thì là bạn này .... Sự tích của bạn này thì có dính dáng đến nàng Ursula . Số là vào cái lúc mình lặc lè với cái bầu 9 tháng đi sắm sửa cho con thì mình bê bối lôi thôi cực . Chân cẳng bước thấp bước cao . quần áo sồ sề , đầu bù tóc rối , mặt mũi nhăn nhó , tay còn xách cái túi nylon . Chồng thương tình mua cho em này , nhẹ nhàng , thanh lịch , đỏ chóe mà dáng vẫn giống như shopping bag . Louis Vuitton Vernis .
Còn em Vernis nâu này thì chả có kỉ niệm gì đáng nhớ . Được tặng bởi người hăm mộ mới gặp 2 lần . Chả muốn lấy vì sợ bị lợi dụng . Trả lại thì người ta không nhận . Vì thế em í vẫn nằm trong wardrobe cả 3 năm nay zồi ( hu hu , số phận hẩm hiu ) . Người tặng không nhìn mặt mình khi biết tin mình lấy chồng . Mà hình như màu của ẻm cũng là màu hiếm . Dùng không được , bỏ không xong . ới này có bạn nào muốn mua tớ thanh lí lại cho , nhé ...
Tổng hợp bộ siu tập Lờ Vê của mình chỉ có nhõn thế này . Bảo sao mình không tị với các bạn khác được . Có mỗi thế thôi đới ... nghèo quá đi thôi ...
À , còn bạn Joker mà mình lại quên không chụp riêng , thôi thì iêu tiên up bạn bằng cái hình demo có cả mẹt mình ở trỏng . Nhưng phải công nhận có thêm cái mẹt mình bạn chìm lỉm biết bao nhiêu , thươn ghê .
À , còn thêm một bạn ở tít cao cao bên cửa sổ nữa nhỉ , nhưng bạn cao gì mà cao thế , ở tít trên ấy với 2 bạn nữa bụi bám đầy mà mình lại lười lôi xuống chụp , sợ chụp xong lão béo lại bắt bắc thang lên lau bụi thì mình chết mất thôi . Thôi thì bạn cứ ngồi yên đấy , mình lia máy lên chụp phát là xong . Hai bạn bên cạnh thì là túi dởm , cứ ngồi yên đấy nhá , không dám khoe đâu sợ bị cười .
Đấy , có mỗi thế thôi đấy . Nhưng chả bao giờ xách đi đâu .
Đi chơi bời chỉ xách nhõn bạn này thôi ạ .
Ninewest , ngon bổ rẻ , mua 3 năm rồi vẫn chạy tốt , không cần care kiếc gì sất , tống vào máy giặt vô tư , rất roommy , bình sữa cho con , bỉm biếc , thêm cả mini vacuum flask mà vẫn vừa , ngại nhĩ .













