Ursula 15 tháng
Wednesday, February 4, 2009 11:10:00 AM
Còn những 5 ngày nữa con gái mới tròn 15 tháng, nhưng mẹ cứ post đại mấy tấm hình của em trong tháng này lên , sợ đủ ngày đủ tháng thì lại bận ( quên , hoặc lười .. bla bla cả tỷ lí do ) ko post đc
15 tháng em đã ra dáng người lớn , chững chạc hẳn ra . À mà mẹ quên chưa khoe , hôm lâu rồi ( 2 tuần trước ) mẹ cho em đi đo Echo , cởi quần áo ra rồi ngồi chờ thì bác sĩ chắc mót đi toilet nên xin lỗi rồi chạy biến vào restroom mất , mẹ ngồi chờ bèn đặt béng em lên bàn cân cân trộm , hóa ra em đã gain đc 600 gram , hehe . em cứ cái đà này là mẹ em mừng lắm đấy em ạ
Em Ursula 15 tháng và mẹ ( mẹ em mới đi cắt tóc về , nhan sắc công nhận tàn tạ )
Em lớn rồi , ko thích sữa mà chỉ thích Starbuck thôi , mà phải là Venti Mocha frafpuccino nhé .
Vẽ mặt hề hình mèo con trong Mall , chưa kịp khô thì em đã thu nắm đấm lên quẹt lấy quẹt để , mồm miệng thì líu lo ra cái điều sợ bẩn .
Kẹp tóc lên thành thiếu lữ zồi . Em này có máu điệu giống mẹ em
Nhà quê nhưng lại thích nghịch điện thoại của mẹ , chán thế ,chẳng biết gì về điện mà cứ đòi đi sửa ống nước ( @ gặp nhau cuối tuần )
Nhờ em mà cái Iphone của mẹ , xước xát tùm lum , kiểu này quăng ra đường chắc hông ai thèm lụm quá
Cười hả hê như địa chủ được mùa
Khoe răng nào ..








