My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Chán chẳng buồn nói

Cuộc sống chỉ là thế thôi ư ?
... Là từng ngày ngồi nhìn thời gian vùn vụt trôi .
....Là mỗi lúc một thêm bức bách , ngột ngạt.
....Là mỗi khi cuối tuần giật mình cảm thấy thời gian sao trôi nhanh quá .
....Là mỗi lúc đầu tuần tự nhủ : vậy là thêm một tuần nữa trôi qua .
....Là những lần cãi nhau với chồng vì những chuyện không đâu . và tần suất của những lần cãi nhau tăng dần theo cấp số nhân một cách chóng mặt .
luôn tự nhủ là phải kiếm một cái gì đó để làm thôi .
Tự biết là mỗi ngày ngồi nhà chờ chồng đi làm về ... lại cảm thấy mình thật vô dụng ..
Hôm qua chồng gọi từ công ty , báo là mới đc promote . Ừ , với tình hình kinh tế " kinh thế " hiện nay , giữ được công việc hiện tại là đã quá may mắn rồi ,huống hồ là còn đc promotion . Cảm thấy ghen tị ...
Chồng dạo này ít thời gian cho vợ . Sáng đi từ lúc trời đất còn tối sầm , về nhà thì hàng xóm xung quanh đã đi ngủ hết ...
Offday vẫn bận . Cái f''king damn fone thì suốt ngày nheo nhéo bên tai .
Ừ , chọc tức bà đi , có ngày bà vứt cha mày vào toilet rồi giật nước đấy .
MK .
Điên lắm rồi đấy .
Hôm qua chồng bảo Atlantis đang sa thải 500 staff trong tổng số 4000 staff . Chồng tăng chức nhưng lương thì Nguyễn Y Vân .
Tính xúi chồng đòi tăng lương mà chợt nhớ lại có ai đó bảo , trong tình hình hiện nay , staff còn ko dámleave thier table để đi đái , vì sợ đái xong về thì đã mất việc rồi ... bla bla ...
Sợ , chẳng dám xui nữa
Thật vậy , nhìn những gương mặt ủ rũ của nhân viên mà mình cũng héo hon cả dạ.
Xem trộm vacation plan chồg đang làm dở , thấy lão lấy vacation tháng 10 ..
Chẳng biết có về đc ko đây .
Bao nhiêu lần đã dùng dứ , khoe khắp nơi là Con ,( em , tao ) sắp đc về Vn . Mà rồi cũng chẳng về đc vỉ nhiều chuyện ngoài dự kiến .
Bao nhiêu dự định muốn thực hiện
Nhưng để bắt đầu được thì vẫn phải tự hỏi câu " đầu tiên tiền đâu "
Bao giờ cho đến tháng 10 .... . ?