My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Một ngày như mọi ngày .

Một ngày như mọi ngày . magnify
Hình em chụp chủ đề " thiếu lữ mới hoa ( hoét ) " ở lobby của Atlantis khi hai mẹ con đến ăn tối tiện thể rước ba .
Không hiếu sao tâm trạng mình mấy hôm nay cứ biêng biêng . Động tí là cáu , gắt , mắng chồng um sùm , giận con và giận cả mình nữa .
Trời xanh mây trắng nắng vàng thời tiết hơi se lạnh , thích biết bao nếu hai mẹ con dắt nhau tung tăng , vậy mà cứ phải ngồi nhà ôm laptop , thế có đáng buồn không cơ chứ . Chủ yếu mình sợ ra đường lại phải tiêu đến tiền , thật đấy ạ. Trong Mall ngoài phố đang sale sùng sục quyến rũ , chỉ sợ lượn lờ không đành lòng được lại nhón tay swipe thẻ thì hối hận không kịp luôn . Vì thế mà mình quyết định ở nhà , thôi tập tu tâm dưỡng tánh , lánh xa chốn shopping đầy cạm bẫy , nếu nhờ trời qua được mùa sale này mà vẫn không mua thêm gì thì chắc mình đã tu thành chánh quả rồi á , hen .
Vậy mà sáng nay , trước khi chồng dress up chuẩn bị đi làm , loay hoay cài cufflink thế nào mà làm gẫy xừ mất . Thế là lại mếu máo bảo vợ heo ơi , hôm nay rảnh không làm gì đi mua cho anh đôi cufflink mới đi . Trời , tui đã tránh rồi mà sao bị dính hoài vậy , sao tui tu mà bị ám hoài hở trời .
Vậy là hai mẹ con lại dắt díu nhau đi . Nói vậy chứ trong lòng vui bỏ xừ , thật .
Mặc quần áo cho con , trang điểm dầu thơm xong xuôi nức mũi , xuống đến dưới parking thì mới sực nhớ ra là cái Baby car seat của con để trên xe mình , mà xe mình thì chồng lái đi làm mất tiêu rồi . Nhà có hai xe , xe to cho ba còn hai mẹ con đi xe nhỏ , car seat của con thì thường trực để trên xe mẹ , chỉ khi thứ 7 , Cn ba nghỉ thì mới lắp sang xe ba để cả nhà cùng đi . Sáng ba đi làm vội , chắc quên . Vậy là hai mẹ con lại lụi cụi đẩy nhau lên , lục tung trong kho tìm cái Maxi Cosi infants car seat của Ursula từ đời nảo đời nào mang lắp lên cho con ngồi . Mẹ thì đánh vật với seat belt vì mọi khi ba lãnh nhiệm vụ này , con thì ngồi trong stroller chốc chốc lại ré lên ra cái điều sao lâu thế mà vẫn chưa xong , bực cả mình . Cuối cùng thì cũng xong xuôi , con ngồi trong infants car seat be tẹo , thò cả khúc chân ra ngoài nhưng chiều ngang vẫn vừa ( chán thế ) . Tưởng khởi hành được rồi thì Ursula lại giở chứng tiếp ,mè nheo đòi xem Barney mới chịu ngồi yên . Thế là lại vứt mọi thứ đấy , chạy vội lên nhà lấy cho con cái đĩa Barney , mở cho xem thì mới đi được .Đi được gần ra highway thì con gái lại ré lên , vì infants car seat phải nằm ngửa ra , ti vi thì thấp quá làm con phải cố ngẩng đầu lên để xem . Đếnn nước này thì làm sao đây , chẳng lẽ lại bứng cái tv ra rồi lấy cọng dây nịt đang đeo cột tv lên trần nhà ? Hay là cách nhanh nhất là cho con một cái đét vào mông rồi hai mẹ con cùng về . Cuối cùng thì cũng tìm ra cách là nới lỏng cái seat belt của con ra một tí , rồi lấy cái gối dou dou tựa vào lưng cho con cho dốc dốc lên một tí . Thế rồi cũng xong ( nghĩa là hai mẹ con cũng mò được đến Mall ) .
Đến Mall sau một hồi lượn lờ thì hai mẹ con cũng nghía được vài cái cufflink đèm đẹp trong Man & Moda cho ba nó . đang sale nên mua tặng 1 , thế thôi cũng được .
Nhất quyết ra về thì lại nhớ vest với Underwear của lão chồng cần phải thay mới , thế là lại tha lôi con vào Debenhams ,mua cho ba nó được vài thứ thì mua cho con cả một rổ các thứ khác . Thế mới kinh vì đã quyế tâm lắm zồi đấy . Mới lại Mothercare và pumlin patch đồ mùa hè đẹp dã man không thể kìm lại được . Khổ thân tôi chưa . Ra khỏi Mall thì trời cũng chạng vạn thế là lại mớm lời cho Ursula , hỏi con có thích lên thăm ba không , con bé khờ gật đầu lia lịa làm mẹ nó mở cờ trong bụng . Lên kiểm tra đột xuất chứ thăm thú qué gì , thâm thế đấy .
Lên tới Ks thì gặp ngay Dafnie , boss của ba , mẹ cháu với cô này hợp nhau lắm nên cô kia vừa gợi ý là thôi đừng cơm nước làm gì , vào Saffron ăn buffet với nhau , mẹ cháu lại nổi máu hà tiện tính từ chối , vì nghĩ bụng 1 suất buffet tính ra là 200 dirham , gần 60 đô chứa ít gì . Dafnie mới bảo tao thanh toán staff price mà , với cả B nhà mày nữa , 70% discount lận cơ . Thế là đc rồi , hị hị , lâu lâu phải tranh thủ tí . ( lâu cái giề, tuần nào chả được mời đi ăn miễn phí , công nhận mình xạo ke với lại số mình hay có lộc ăn ) .