Ursula's first journey
Thursday, January 22, 2009 10:53:00 AM
Mấy tuần nay mẹ để ý , con gái đã bắt đầu men theo cạnh giường chập chững bước , thật là một tin vui . Tối kia ba loay hoay nghịch điện thoại , mẹ luicui trong bếp , thấy yên ắng một cách lạ lùng , ngẫng lên thì thấy con gái đã đứng chênh vênh ở fish tank mất rồi , sợ thế . Mẹ mắng ba sao không ngó ngàng tới con , ba thì nghệt mặt ra ấp úng rằng thì là mới " cất " con trong phòng ngủ 2 phút trước , không hiểu sao giờ đã ra tới đây . Ba mẹ không ngờ là con gái đã tự lần mò dò dẫm được một khoảng cách xa đến thế . Đặt con vào lại phòng ngủ , dụ để con tự đi thêm một lần nữa mà con không chịu . Thế là hôm nay mẹ phải rình mò như ăn trộm để ghi lại chặng đường khám phá đầu tiên của con .
Đứng ở cạnh bàn .
Ngó chừng mẹ , dáng chừng sợ bị mắng .
À , mẹ không có quanh đây . chuẩn bị đi thôi .
À , trước khi đi phải ngoáy mũi cái đã .
Ngoáy mũi xong thì bỏ vào miệng nếm xem có ngon hơn cái thứ nhão nhoẹt mẹ hay ép mình ăn không nhỉ .
À không , mặn mặn chứ chả ngon lành gì mấy .
Cửa ơi mở ra nào
Ngó xem mẹ có ở phòng khách không đã chứ nhỉ
Không à , xông ra thôi .
Em cá ơi , khỏe không cu ? Chị nhớ em nhắm . Ở đấy có lạnh không ?
Á à , hình ai đây ?
Không phải của mình à ? vậy thì vứt xừ nó đi vậy .
Để tìm xem , thể nào cũng có hình của mình trong cái đống này .
Máu quá , dẫm bừa lên hình luôn
Tình được rồi , Thấy chưa , đã bảo mà .
Ai đứng sau lưng mình đấy . Ra là mẹ , hết hồn . Xem chiến tích của em này mie ơi .
Thể nào cũng bị mắng vì cái tội nghịch phá , thôi thì khóc trước vậy cho chắc , không thì thế nào cũng bị đét vào tay đấy .
Kết thúc chặng hành trình , nhà thám hiểm Ursula bị nhốt vào cũi . The End .
Khyến mãi thêm cái hình em bị giai sờ bụng trong Piazza Hut . Hai anh chị cứ sờ bụng nhau rồi cười sằng sặc , sợ quá cơ .
Điệu này ba mẹ phải bắt đầu canh cửa nhà khí hơi sớm , khi em 11 tuổi là vừa nhỉ .




















