Dubai sale
Wednesday, January 21, 2009 2:15:00 PM
Tình hình được cái rất chi là tình hình hi hi , đang sale dã man mà com mụ shoppaholic như tớ lại phải cắn răng ngồi nhà , nước dãi chảy tong tỏng vì thèm , thế có buồn không chứ .
Dubai shopping festival launched từ Jan 15 mà trước đó hàng tuần , tất cả các mall đã rục rịch chuẩn bị cho sự kiện này . Đi vào mall nào cũng thấy căng biển sale up to 75 % , hoặc special discount , buy 3 pay for 2 . Phải như mọi năm thì tớ đã dung dăng dung dẻ swipe card rồi , phải cái năm nay khó khăn quá , thôi đành ngồi nhà vậy .
Entry này chủ yếu viết để giới thiệu về shpping ở Dubai nên dù tớ có than thân trách phận đến mấy thì mọi người đọc xong cũng nên thông cảm cho tớ là không phải tự dưng mà tớ thế , hì hì , hoàn cảnh đưa đẩy em đến con đường carzy in shop nó cũng éo le lắm ạ . Dòng đời xôn đẩy thôi chứ iem nà iem không tự muốn thế đâu .
Đầu tiên là các hoạt động kích thích mua sắm ở Dubai . Không tự nhiên mà trong vòng vài năm trở lại đây , Dubai được coi là đích đến của các shoppaholic phương tây , không chỉ vì những khách sạn sang trọng , cung cách phục vụ chuyên nghiệp , một phần lớn còn nhờ những chính sách mới nhằm móc túi visitors rất khéo léo . Một năm hai lần , Dubai lauch chiến dịch đại hạ giá rầm rộ , thu hút rất nhiều khách du lịch đến đây mua sắm và tiêu tiền . Dubai shopping festival vào mùa xuân ( jan 16 - feb 25 ) và Dubai summer surprise ( june 19 - august 22 ) vào mùa hè là hai sự kiện lớn vì song song với những cửa hiệu bán đồ hiệu ( hehe ) còn diễn ra những hoạt động entertainment kéo dài trong suốt thời kì đó . Global village là một hội chợ sặc sỡ với quầy hàng bán đồ lưu niệm của tất cả các quốc gia trên thế giới ( tất nhiên có cả VN ) , những đoàn diễu hành carnaval biểu diễn mang hơi thở châu mỹ latin , những màn biểu diễn của Cirque du soileil và những đêm bắn pháo hoa ở Dubai creek đủ để làm tất cả mọi người phấn khích đưỡc sống trong một lễ hội thực sự kéo dài suốt hàng tháng trời .
Mall in Dubai : đây thực sự là một thế mạnh của Dubai , với phương châm biến nơi đây thành shopper 's paradise , Dubai rất đáng tự hào về những shopping mall cuả mình . Tùy theo nhu cầu , du khách sẽ có đích đến của mình . Wafi city là nơi bạn có thể mua những thứ được coi là rare collection of wonderful things . Tất cả những brands nổi tiếng trên thế giới đều có mặt tại đây song song với brand nổi tiếng ở các quốc gia Arab . Tại đây , bạn sẽ tìm thấy những sản phẩm thuộc loại exclusively design , và cả những bộ trang phục Haute couture của những hãng thời trang danh tiếng trên thế giớ vốn chỉ thấy trên sàn diễn với mức giá cắt cổ ( dĩ nhiên rồi ) chính vì thế , Wafi mall không đông vui nhộn nhịp như nhiều mall khác . Sale staff đứng ngáp ruồi buôn chuyện là điều thường thấy , nhưng theo lời một sale lady ở đây thì chỉ cần bán được 1 item / món là đủ chỉ tiêu rồi . Wafi Mall tọa lạc trong một quần thể khách sạn , spa và khu mua sắm bao gồm Wafi Mall , Rallfes Hotel và Cleopatra's spa , Raffle's Amrita spa .
Dubai Mall : đây là một shopping mall mới mở ( tháng 10 năm nay thì phải _ tớ không nhớ kĩ mà cũng chẳng có tg gúc ) . Đây là shopping mall lớn nhất ở khu vực Middle East - tính đến hiện nay ( trước đây vị trí này thuộc về Mall of the Emirates ) . Mall này bao gồm 1200 shop , một cái gold souq và một cái Aquarium khổng lồ ( vẫn bé hơn aquarium của Atlantis hotel và ít cá hơn ) .
Cá nhân tớ không thích Mall này lắm vì to quá , đi cả ngày cũng không hết và nếu lỡ có quên parking plot thì cha mẹ ơi , tìm lòi mắt luôn và đến giờ phút này các shop vẫn chưa mở cửa hết . Điểm kéo lại là có cái sân trượt băng ( Ice rink - chắc muốn cạnh tranh với cái Ski Dubai ở Emirates Mall ) , Aquarium và discovery center ( ai muốn vô coi thì phải nhả xu , khoảng 50 dirhams thì phải ) . Mall này xây dựng trong quần thể kiến trúc gọi là Down Town Burj Dubai nên xung quanh đó là một loạt các khách sạn hạng sang The Adress hotel , The palace Old Town , và một vài cái nữa không nhớ tên nhưng nổi nhất trong số đó là tòa nhà cao nhất thế giới Burj Dubai . đặc biệt nếu bạn nào muốn chiêm ngưỡng và tận hưởng cảm giác quý tộc thì tớ recommen nên đến thăm khu này . Kiến trúc vùng Địa Trung Hải cộng với ánh đèn lấp lánh ban đêm làm bạn sẽ có cảm giác lạc vào xứ thần tiên luôn . Đặc biệt là cái Thai restaurant Thiptara ở The Palace hotel , mo1n ăn ngon miễn chê và phong cách phục vụ làm tớ nhớ đến phim Anna and the King , hi hi
Mall of the Emirates ( tớ và đa số dân ở đây gọi nó là Emirates Mall nghe cho nó thân thương , hí hí ) . Tớ yêu cái Mall này nhất trong các mall ở Dubai , vì nó thuận tiện vô cùng , all in one từ grocery store ( Carrefour ) đến food cout , magic planet cho các bậc cha mẹ thả con vào để dễ bề shopping , cine star , electronic store , Debenhams và Harvey Nichols , Home interior ,Virgin mega store , toy store , Ski Dubai và yêu thích nhất của tớ là Louis Vuitton store . Trời ơi , mê luôn .
IBN battuta : cái này tớ không thích mấy ( đã nói trước tớ là đứa cực đoan , đả yêu Emirates Mall rồi nên nhất quyết ko yêu thêm cái khác ) . Mall này tọa lạc ở Jebel Ali Garden , off Sheik Zayed road , trang trí trên trần nhà và tường mô phỏng kiến trúc Venice , cũng có grocery store , cinema , và kid zone nh7ng với quy mô nhỏ hơn Eirates mall .. Điểm nhấn của mall này là toàn thể khu nhà được chia thành 6 main courts : China , India , Andalusia , Persia , Egypt , Tunisia với mỗi court được sắp đặt theo phong cách riêng theo chủ đề .
Burjuman center : Đây là một mall với tiêu chí phục vụ sàng lọc khách theo kiểu Wafi nhưng không khắt khe quá , có nghĩa là mall vẫn hơi đông đông khách mua sắm ( những người thuộc cấp high class chứ không đòi hỏi millionaire như Wafi . Đặc biệt là bạn nào thích Bebe thì có thể mua ở đây , có tiện thì hú tớ , tớ cho mượn thẻ ưu đãi , được giảm 20% nhé , tớ ko phải cò đâu . thật ) hê hê . Burjuman còn là nơi duy nhất ở Dubai có Saks Fifth Avenue ( bạn nào tự nhận là thân với tớ , có nhu cầu mua hàng ở Saks Fifth Avenue thì gọi tớ nhé , vẫn có discount đới ) hehe , công nhận mình quan hệ rộng .
Burjuman còn có Paris Gallery store lớn nhất Dubai , đây là một chain của GCC tương tự như Debenhams hoặc Harvey Nichols , riêng cái store này tớ có discount 20% cho tất cả các mặt hàng trừ cosmetic ) . Nhiều lúc biết ơn chồng tớ ghê cơ , nhất là khi thanh toán ở counter í , hí hí .
Thôi hôm nay viết đến đây thôi , chạy chơi tí đã , mai tớ viết tiếp hị hị .


