My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

...Dè đờ, dà múa! Mồng á măng, mồng mà rrrít!* ** ( Tiếng Phớp )

...Dè đờ, dà múa! Mồng á măng, mồng mà rrrít!* ** ( Tiếng Phớp ) magnify
Tạm dịch là Đời iem cóa hai mối tình . Câu này em chôm của bác Vũ Trọng Phụng trong Số Đỏ . Bác Choichoi vào cần phơm hộ em , hị hị .
Đời iem có hai mối tình . Một nhớn và một bé .
Người tình nhớn thì công nhận là rứt lớn . Cao 1 mét 92 , nặng 92 cưn .
Người tình bé thì bé tí . dài o.82 cm , nặng cũng 8,2 cưn .
Người tình nhớn +em = người tình bé . Mặc dù nếu cho người tình bé ngủ giữa thì bảo đảm người khác nhìn vào sẽ không thấy người tình bé đâu vì bé quá .
Người tình nhớn trông như thế này
Photobucket
Và người tình bé trông như thế này
Photobucket
Người tình lớn thích ăn bốc , người tính bé lúc ăn cũng thích bốc . Chỉ có điều khác biệt là một người bốc bỏ vào mồm còn người kia thì bốc bỏ xuống đất hoặc bốc rồi đút .... vào mồm em
Người tình nhớn đi làm lãnh lương cuối tháng lãng lương về đưa em hết , để em có xiền chu cấp cho người tình bé
Người tình nhớn thích vạch bụng em ra rồi đếm vết strech marks rồi cười gian xảo . Người tình bé cũng hay cười gian xảo rồi vạch toàn thân em ra để hôn , chây dãi rớt hoặc thổi phì phì vào đấy . Có khi hứng chí lên còn khuyến mãi thêm cho vài cái cắn yêu .
Người tình lớn hay chơi trò giả điếc mỗi khi em lên cơn lắm mồm bù lu bù loa . Người tình bé cũng thế , thâm chí còn cười phẩy mỗi khi em giáo điều .
Người tình lớn hay giấu diếm quỹ đen mua quà cho em , còn người tình bé thì lại là nguyên nhân dẫn đến tình trạng quỹ đen của em hao hụt vì Carter's , Okaidi và nhiều thứ nhảm nhí khác .
Người tính lớn nhiều khi hờ hững , người tình bé thì lúc nào cũng nồng nàn . Người tình lớn nhiều đêm ôm gấu bông của em để ngủ , còn ngườ tình bé thì chỉ cần em thôi .
Người tình lớn set alram lúc 5h sáng , dậy lúc 5h30 , ra khỏi nhà đến sở làm lúc 6h sáng , cố gắng không tạo tiếng động để em và người tình bé ôm nhau ngủ đến bảnh mắt 8h .
Người tình lớn thích mặc underwear Ck giá 30 $ một chiếc và thay underwear mỗi 3 tháng , nhưng đã quên mất thói quen ấy kể từ khi có thêm người tình bé . Thay vào đó là chỉ tiêu mỗi tuần phải mua cho người tình bé 1 bộ quần áo brand name . ( 1 bộ quần áo x 13 x 4 = Bao nhiêu quần áo bấy nhiêu yêu thương .
Người tình lớn có lần đã túm áo anh chàng sale trong Mother Care chỉ vì anh chàng tư vấn chọn stroller cho người tình bé thế nào mà người tình bé suýt ngã . Và cuối cùng người tình lớn quyết định mua cho người bé kia chiếc stroller mắc nhất trong store để bảo đảm an toàn ( hâm )
Người tình lớn luôn kiếm cớ trốn ra ngoài mỗi khi người tình bé tiêm vaccin
Người tình lớn khóc mặt tím tái , tay chân run bần bật mỗi khi người tình bé phải lấy máu đế xét nghiệm .
Người tình lớn hung bạo túm áo mụ nurse không lành nghề làm vỡ ven của người tình bé mà không lấy được máu .
Một người lớn đứng khóc lặng và run rẩy chứng kiến một người bé cũng khóc lặng đi vào phòng mổ . và sau đó ngồi thụp xuống khóc òa khi bóng dáng bé nhỏ kia biến mất sau khúc quanh .
Em .
Hay ghen tị khi người tình lớn yêu người tình bé hơn yêu em
Người tình lớn
Cũng hay ghen tị khi em chăm sóc người tình bé quá mức
Người tình bé
Thỉnh thoảng vẫn hay kéo áo hoặc la làng ăn vạ khi em và người tình lớn âu yêu nhau .
Nhưng hạnh phúc nhất vẫn là khi cả ba cùng yêu nhau như thế này
Photobucket
Và thế này nữa .
Photobucket