My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Cho con gái nhỏ

Cho con gái nhỏ magnify
Ursula yêu .
Mẹ biết là con vẫn buồn mẹ lắm , vì mẹ đã to tiếng mắng con ở chỗ đông người , mẹ biết là mẹ sai . Xin lỗi con gái yêu nhé . Nhưng không phải vì mẹ không yêu con nữa mà mẹ mắng con , Con gái mẹ cũng có lỗi đấy chứ , phải không nhóc ?
Hôm qua cả nhà đi Mall mua sắm vài thứ lặt vặt , đi ngang Lalph Lauren store , mẹ thấy trưng bày bộ váy đỏ đẹp quá , không dằn lòng được mẹ đã mặc thử cho con . Bộ váy bằng len móc màu đỏ đặc trưng của Xmas , có thêu hình tuần lộc trên ngực rất hợp với nước da trắng ngần . Mẹ đã định mua cho con nhưng nhìn lại bảng giá , thì mẹ buộc phải suy nghĩ lại . Mẹ biết con gái cũng thích bộ váy đó lắm ( con vốn thích màu đỏ mà ) và con đã nhận thức được rằng mẹ lôi con vào store , thử váy lên người con có nghĩa là mẹ sắp mua cho con đấy .
Mẹ nhìn con xúng xính trong bộ váy đỏ mà cảm thấy ân hận vì đã trót thử cho con . Nhưng con gái à , bộ váy giá 560 dirham tính ra cũng gần 150$ . Mẹ đã không mua cho con , không phải vì mẹ không có tiền , thật đấy con ạ . Nhà mình không giàu có , nhưng ba mẹ có thể mua cho con bất cứ thứ gì cần thiết cho con mà không phải suy nghĩ lần thứ 2 hoặc chắt bóp tháng sau . Ba mẹ luô tự hào rằng mình đã mua những thứ tốt nhất cho con gái yêu của ba mẹ . Nhưng cái váy đỏ xinh xắn ấy , nghĩ lại , là một sự lãng phí . Thứ nhất , mùa đông ở Dubai rất ngắn ngủi , 90 ngày lạnh quanh đi quẩn laị cũng chỉ 22C một tí , bộ váy đó lại làm bằng len , rất dày . Mẹ không muôn mua cho con một bộ quần áo mà con chỉ mặc vài lần trong năm rồi lại cất tủ hoặc vứt xó . Sang năm thì chắc chắn con sẽ không mặc vừa nữa rồi .
Thứ hai , tủ quần áo của con còn có hơn 30 bộ váy áo các loại , mẹ mua chỉ vì mẹ thích ( hoặc con thích ) đến giờ vẫn chưa đụng đến . Quần áo của con , ơn trời đã cho ba một công việc tốt để có thể mua cho con những loại quần áo dù không phải là quá đắt nhưng không phải rẻ tiền . Osk Kosh , Bh baby , baby espirit , baby Gap , carter's , pumkin patch , tuctuc , Okaidi , là những band chủ đạo trong tủ quần áo của con . Và mẹ thấy chất lượng của chúng không thua gì nhau cả .
Con đã khóc thật to ( đúng ra là gào lên ) trong cái store ấy khi mẹ cởi bộ váy ra trả lại . và con bắt đầu ho , cho hai tay vào miệng và móc cho đến khi ọe ra sữa mới thôi . Lúc đó mẹ đã quát con , con giật mình và vì sợ quá nên ngừng khóc
Ba bế con ra cửa , con ngoái đầu nhìn lại và đôi tay vé xíu còn vẫy vẫy muốn cầm .mẹ lóc cóc đẩy xe của con . Mẹ rất ân hận vì đã xử sự như vậy , Ursula ạ
Nhưng qua đó , mẹ cũng nhận ra rằng con gái của me bắt đầu hư , con đã biết đòi hỏi quyết liệt và khi không đạt được mục đích , con đã biết ăn vạ .
Thủa nhỏ , mẹ không phải sống trong cảnh thiếu thốn . Bà ngoại của mẹ , má Phương , và ba mẹ của mẹ đã dành những gì tốt đẹp nhất cho mẹ , và mẹ luôn biết ơn điều đó .
Và bây giờ , mẹ có con , mẹ cũng muốn dành những điều tốt nhất mà ba mẹ có cho con . Con gái yêu yên tâm rằng , ba mẹ sẽ không bao giờ để con thiếu thốn bất cứ một thứ gì . Nhưng mẹ cũng sẽ bắt đầu dạy con biết trân trọng những gì mình có , biết chấp nhận và vui vẻ khi không đạt được mục đích . Điều đó với con có khó lắm không hả gái yêu ?