Baby day out ( hy vọng entry này xong xuôi trước khi em thức )
Friday, December 19, 2008 4:44:00 AM
Nói cho oai chứ thật ra là hai mẹ con bồng bế nhau đi check up vì sao khi mổ đến nay mẹ vẫn chưa đặt lịch cho em check up lần nào cả, nhân tiện hôm trước đi vaccination , mẹ lấy luôn appoinment cho em . Từ 2 ngày trước appoinment , bệnh viện đã gửi tin nhắn nhắc nhở ( chắc sợ quên ) . thế thì hôm nay hai mẹ con em có lí do lí trấu tung tẩy dắt nhau đi .
Ngày trước còn single , muốn đi đâu mẹ chỉ cần 10 phút , ngày nay có thên em , thời gian chuẩn bị tăng gấp 10 lần mà vẫn còn không kịp . . Diaper , sữa , bột , khăn ướt khăn khô , quần áo dự trữ , nho táo cho em ăn trên đường , loanh quanh thế nào ra khỏi nhà vẫn muộn dù mẹ em dậy sớm chuẩn bị lúc 6am .
Sáng thức giấc , việc đầu tiên sau khi rửa mặt ăn sáng là phải ị . Ngồi bô mà mặt đau khổ như bị tra tấn thế này này
( nhân tiện mọi người cho em hỏi , các em khác - em May , em Alex hay chị Lina và anh Khoai tập đi bô có khó lắm không ? Con nhà em thích bô lắm nhưng toàn dùng sai chức năng thôi , ect lái xe trên bô , hay mớ béng nắp bô rồi giấu đồ ăn vào , cao điểm hơn là bắt mẹ ngồi bô cho em xem ) Ị xong là đến màn mặc quần áo . Dạo này em Ursula rứt chi là điệu ,thích mặc váy ( giống chị Solene ) ,nhưng phải tự em chọn kia .
Mẹ heo ơi , what do u think about this one ?
Finally hai mẹ con ra khỏi nhà với Jean và shirt vì hôm nay khí trời hơi lạnh .
Đến phòng khám thì em bắt đầu giở quẻ , hết bò nhoay nhoáy thì lại ê â buôn chuyện với người xung quanh , khốn nỗi hôm nay lại toàn các anh chị kông sốt xình xịch thì nổi ban hoặc đau răng , chẳng dám để em làm phiền họ , mẹ nhốt em vào xe đẩy thế này
Đâu đc 10 phút thì lạy giời , bác sĩ cho vào khám . Em Ursula hôm nay lên đc 7 lạng , trộm vía , dài 82cm , bác sĩ bảo em vẫn hơi chậm so với các bạn cùng lứa nhưng vì em skip mất 2 tháng vì phẫu thuật nên cũng ko lo lắm - em chưa biết đi , chi3 vừa biết bò tuần trước , vẫn chưa thèm ăn đặc , mẹ vẫn phải pha bột vào bình sữa cho em mút . ) Nhưng 8.2kg và 82 cm là khả quan lắm rồi .
Hôm nay , em phải lấy máu để làm haemoglobin test vì em có tiền sử thiếu haemoglobin ( quãng thời gian đáng sợ nhất trước khi phẫu thuật , mẹ em sẽ kể sau ) Đi chích máu mà em sợ đến run rẩy , em hét thất thanh , co rúm người lại khi thấy bóng áo trắng của các cô y tá , tội nghiệp , mẹ biết em vẫn còn ám ảnh sợ , nhưng mạnh mẽ lên con gái ơi . Mẹ giữ em trong tay mà cũng run bắn . 2 tháng gian nan chăm em mổ , mẹ vẫn chưa quên thì làm sao em quên được .
Em khóc tửc tưởi từ phòng lab ra đến xe , trên xe em lại ọe cho một trận làm mẹ hốt quá tấp xe ngay vào lề , sợ quá vì trước khi mổ , em bị một lần sợ vì lấy máu test như thế và lên cơn co giật . Mẹ vừa kịp xuống ghế sau xem em thế nào thì xe police cũng stop lại bên cạnh . Họ muốn xem vì lí do gì mà mẹ lại stop trên highway , thấy em bù lu bù loa , nôn mữa dãi rớt họ cũng hoảng hồn , hỏi xem mẹ có cần ambulance không . Mẹ vừa phải dỗ em , vừa trấn an họ luôn ( hai chú poice trẻ đẹp trai dã man chắc chưa vợ nên thấy con nít khóc cũng hoảng )
Bộ quần áo mẹ mang theo cho em lại bị đổ nước ướt nhẹp ,thế là mẹ con em lại ghé vào Lamcy , mua quà cho em Zehena vì mai là xinh nhựt em í , tiện thể mua quần áo cho em Ursula luôn .
Mấy cái vòng vàng , không biết ai tặng em mà mẹ không thích lắm , mang ra Damas đổi thì được một bộ lắc và bông tai hình rùa con như thế này
>
Vòng qua Carter mua cho em Ursula bộ đồ , nghe phỉnh thế nào lại mua thêm 2 bộ sleep suit , thế là out of budget . Trên đường về thì ba em gọi , lên chỗ ba làm chơi vì hôm nay nữ ca sĩ Nancy Ajram check in , đúng cô này mẹ thích nên hai mẹ con Atlantis hotel thăng tiến .
Dừng xe đèn đỏ , chộp được cái này . Ờ Dubai 4 năm nhưng chưa bao giờ mẹ tự tay chộp ảnh Burj Al Arab cả , nhà quê thật .
Khách sạn Atlantis , được xưng tụng là new icon of Dubai .
Lobby được trang trí lộng lẫy với đài phun nước được tạo dáng bằng vô số những ống pha lê đủ màu xoă1n lấy nhay như một khôi bong bónh khổng lồ trong ngày lễ carnaval
Khối pha lê đâm thẳng lên trần nhà được rang trí với vô số bóng đèn và pha lê .
Xung quanh tường được trang trí với những bức tranh tường kiểu cổ
Xung quanh sãnh là những chiếc ghế đặt rải rác cho khách
Khách ở đây đa phần là người lắm tiến , nhưng không vì thế mà những vị khách Arab chịu từ bỏ thói quen của họ ( đa phần rất thô lỗ buồn cười ) Như vị nữ khách Arab này chẳng hạn . Mặc Abaya đính pha lê giá không dưới 1000$ , tay đeo kim cương , xách LV xịn và thản nhiên gác chưn lên bàn . haha mẹ cháu chộp
Có áo mới nhưng nàng vẫn cau có , buồn nhụ dồi mẹ ơi












